Bayern Munich thua sốc ở Cúp quốc gia Đức: Thiên thần sụp đổ

Kim Chao
Kim Chao
14/01/2021 08:12 GMT+7

Hai lần vươn dẫn điểm trước nhưng rồi nhà ĐKVĐ Bayern Munich đã nhận lấy thất bại cay đắng trước đội chủ nhà Holstein Kiel ở vòng 2 Cúp quốc gia Đức diễn ra rạng sáng nay 14.1 (theo giờ VN).

Sau thất bại đau đớn 2-3 trước Monchengladbach ở Bundesliga cuối tuần trước, Bayern Munich chứng tỏ mình đang trở thành "bình thường" khi thua tiếp một đội bóng dưới cơ khác ở đấu trường Cúp quốc gia, nơi họ có 20 lần bước lên ngôi vô địch.
Thật ra mọi đội bóng ở sân cỏ nước Đức khi đối đầu với Bayern Munich đều bị đánh giá yếu hơn bởi đoàn quân của HLV Hans Flick có tất cả mọi thứ để thống trị các giải đấu quốc nội, thậm chí họ còn như một thiên thần ở mùa giải trước để thay mặt bóng đá Đức thống trị cả châu Âu. Tuy nhiên rạng sáng nay tại sân vận động Holstein, "thiên thần" đã sụp đổ!

Các cầu thủ chủ nhà đã có một đêm đáng nhớ

Ảnh: Reuters

Câu chuyện đêm qua bắt đầu theo chiều hướng thuận lợi cho các nhà ĐKVĐ khi Serge Gnabry sớm đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 14. Như mọi khi, đó là điều không có gì bất ngờ nhưng nhìn cách tiền đạo này ghi bàn, đó là bàn thắng rất may mắn. Muller tung cú sút nhẹ hơn một đường chuyền nhưng thủ môn đội chủ nhà lại chọn giải pháp đẩy ra và bóng vô tình tới chân Gnabry để anh sút bóng vào lưới trống mở tỷ số dễ dàng cho nhà vô địch.
Lẽ ra, Bayern Munich đã sớm kết liễu đối thủ nếu như Muller không sút bóng lên trời ở cự ly 3m ngay sau đó. Tuy nhiên không có gì phải đáng tiếc bởi Bayern Munich luôn biết cách tạo ra cơ hội để ghi bàn, bất kể là ai chứ đừng nói đến đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Đức.

Thomas Muller không dám tin vào mắt mình

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ mới hiểu tại sao hàng thủ của nhà vô địch Bayern Munich lại bị thủng lưới nhiều đến vậy cho đến thời điểm hiện tại (24 lần), đây là số bàn thua nhiều nhất sau 15 trận kể từ năm 1981. Nhìn cái cách Bartels dùng tốc độ vượt mặt hậu vệ Niklas Sule rồi hạ gục thủ môn Neuer ở phút 37 mới hiểu không đội bóng nào không có điểm yếu.
Khi Leroy Sane sút phạt thần sầu ở đầu hiệp hai, giúp Bayern Munich một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1, người hâm mộ xứ Bavaria tạm quên đi nhiều sai lầm nơi hàng thủ dẫn đến hàng loạt cơ hội mà rất tiếc đội chủ nhà không tận dụng được. Nhưng rồi ở phút 90+5, không ai kèm Hauke Wahl  để hậu vệ này thoải mái đánh đầu bằng... vai san bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong nét mặt mệt mỏi của các cầu thủ đội khách.

Thủ môn Neuer thẫn thờ trước khung thành

Ảnh: Reuters

Không có gì để nói về hiệp phụ buồn tẻ với rất ít cơ hội ghi bàn cho đôi bên. Bayern Munich vẫn kiểm soát trận đấu nhưng những đường chuyền, quả tạt và cú sút đều thiếu điểm chạm cuối cùng cần thiết để giành chiến thắng trong trận đấu này. Vì vậy, họ buộc phải bước vào cuộc "đấu súng" đầy may rủi trên chấm luân lưu 11m. Không sao, ở đó Bayern Munich đã có siêu thủ môn Neuer!
Năm cầu thủ đầu tiên của cả hai bên đều không mắc sai lầm nào trên chấm 11m trước khi Marc Roca bước lên sút loạt thứ 6 và đã bị thủ môn đội chủ nhà cản phá thành công và tạo cơ hội để Fin Bartels một lần nữa trở thành người hùng, đánh lừa Neuer để đưa Holstein Kiel lọt vào vòng 3 Cúp quốc gia lần đầu tiên sau 18 năm. Còn với Bayern Munich, đây là lần đầu tiên họ bị loại ở vòng 2 giải đấu này kể từ năm 2000.
Trận thua này đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đáng kinh ngạc của HLV Hansi Flick sau khi chứng kiến ông giành được mọi danh hiệu mà ông ta có cơ hội đạt được cho đến thời điểm này. Luôn dễ dàng để nghĩ rằng Bayern Munich sẽ tiếp tục giành được cú đúp danh hiệu quốc nội, đặc biệt là sau khi họ đã làm được điều đó trong vài năm gần đây. Nhưng sự thật phũ phàng đã xảy ra!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.