Bé 7 tuổi bị ngạt nước may mắn được tài xế taxi cứu sống

22/06/2016 20:28 GMT+7

Trong lúc đón khách anh Tâm thấy chị T. hớt hải chạy ra kêu cứu, anh Tâm liền dừng xe, chạy vào thì thấy cháu bé 7 tuổi đang ngất lịm, người tím tái do ngạt nước, anh lập tức ép tim, thổi ngạt, cứu bé tỉnh lại.

Chiều nay 22.6, Công ty CP Mai Linh miền Trung cho hay vừa thưởng nóng một tài xế taxi về hành động kịp thời cứu sống cháu bé bị ngạt nước ở hồ bơi của một resort.
Trước đó, lúc 9 giờ 10 phút ngày 19.6, tài xế Mai Thanh Tâm của Công ty CP Mai Linh miền Trung điều khiển xe vào nhà số 11 trong khuôn viên một resort trên địa bàn TP.Đà Nẵng để đón khách.
Khi xe ngang qua nhà số 8 thì anh Tâm thấy chị T.A.V.T (ngụ Đà Nẵng) hớt hải từ nhà số 1 chạy ra kêu cứu "hấp hối, hấp hối".
Anh Tâm liền dừng xe, chạy vào thì thấy cháu N.H.T (7 tuổi), con chị này đang nằm trên thành hồ bơi, người tím tái do ngạt nước. Anh Tâm lập tức ép tim, thổi ngạt, một lúc sau cháu bé tỉnh lại.
Theo xác định của Công ty CP Mai Linh miền Trung, trước đó mẹ con chị V.T đến resort này để nghỉ cùng bạn bè từ Sài Gòn ra Đà Nẵng chơi. Trong lúc cháu H.T xuống hồ tắm có mang áo phao; tuy nhiên, do áo phao bị xì hơi ở vùng nước sâu nên xảy ra vụ việc. Rất may, anh Tâm đã được học kỹ năng sơ cứu người đuối nước nên kịp thời ứng cứu.
Anh Tâm cho hay, sau khi cháu bé tỉnh dậy, anh đề nghị gia đình gọi cấp cứu để kiểm tra sức khỏe cho cháu rồi vội vàng chạy đi đón khách. Lúc này, anh Tâm bị khách trách vì đến đón muộn, nhưng sau khi nghe giải thích, vị khách ở nhà số 11 đã không ngớt lời khen ngợi hành động cứu người của anh tài xế.
Được biết, khi gia đình cháu bé biếu quà cảm ơn, anh Tâm đã từ chối không nhận. Dịp này, Công ty CP Mai Linh miền Trung thưởng nóng anh Tâm 3 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.