Bê bối tài chính rúng động nước Pháp

07/07/2010 00:29 GMT+7

Đảng cầm quyền UMP trở thành bia ngắm của giới truyền thông xung quanh những khuất tất tài chính của các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ.

Bộ trưởng Lao động Pháp Eric Woerth hôm qua cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc rằng ông đã thay mặt Tổng thống Nicolas Sarkozy nhận những khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. “Trên bình diện chính trị, tôi chưa bao giờ động vào một xu tiền bẩn nào”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh I-Tele. Vụ việc là diễn biến mới nhất trong một loạt bê bối tài chính đang làm rung chuyển chính trường Pháp, dẫn tới sự ra đi mới rồi của 2 thứ trưởng.

Băng ghi âm nói gì?

Bộ trưởng Woerth đang đối mặt với rắc rối nghiêm trọng vì các băng ghi âm lén rò rỉ từ nhà của quý bà giàu nhất nước Pháp (và thứ nhì thế giới) Liliane Bettencourt, người thừa kế chính thức của tập đoàn L’Oréal. Nhiều đoạn đối thoại giữa bà Bettencourt và ông Patrice de Maistre, đứng đầu Công ty Clymène chuyên quản lý gia sản của bà, đã bị người đầu bếp lén ghi âm lại và được báo điện tử Mediapart đăng tải toàn bộ. Qua những chứng cứ trên, ông Woerth, đang là thủ quỹ của đảng UMP và cách đây không lâu vẫn còn là Bộ trưởng Ngân sách, bị nghi ngờ có “qua lại” không minh bạch với bà tỉ phú.

Những điểm nổi bật nhất mà báo chí Pháp tập trung phân tích từ nội dung ghi âm là ông Woerth đã giúp cho việc xây dựng phòng nghe nhạc của gia đình Bettencourt được thuận lợi và có thể bà Bettencourt đã được lợi nhiều từ chính sách hoàn thuế của chính phủ. Đổi lại, trong một cuộc đối thoại, ông de Maistre đề nghị bà tỉ phú nhận vợ của Bộ trưởng là bà Florence Woerth vào làm trong Công ty Clymène với mức lương rất “hấp dẫn”, khoảng 13.000 euro/tháng, theo Le Monde. Ngoài ra, bà Bettencourt có thể cũng từng nghe theo lời người quản lý của mình ký tặng 3 ngân phiếu cho Tổng thống Sarkozy, ông Woerth và Bộ trưởng Giáo dục bậc cao Valérie Pécresse trong kỳ bầu cử địa phương hồi tháng 3 vừa qua để “tỏ lòng ủng hộ”.

Hiện nay, cảnh sát đang điều tra độ xác thực của các đoạn ghi âm. Nếu sự thật không thay đổi, bão tố chắc chắn sẽ tiếp tục khuấy động chính trường Pháp. Các nghị sĩ đảng Xã hội đối lập đã đề nghị thành lập một ủy ban điều tra vụ Woerth - Bettencourt. Như muốn đổ dầu vô lửa, báo mạng Mediapart hôm qua lại tiếp tục cho đăng tải lời tiết lộ của bà Claire Thibout, kế toán trước đây của tỉ phú Bettencourt. Bà này khẳng định: “Ông Eric Woerth đã nhận trong vai trò thủ quỹ của đảng UMP 150.000 euro tiền mặt để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2007”.

Đảng cầm quyền tự vệ

Ngay sau khi vụ tai tiếng nổ ra, vợ ông Woerth đã xin nghỉ việc tại Công ty Clymène và bà cho biết “đã đánh giá thấp những mâu thuẫn lợi ích giữa công việc tại Clymène với chức vụ của chồng tôi”.

Về phía chính quyền, cả Tổng thống Sarkozy lẫn Thủ tướng Francois Fillon đều bày tỏ sự tín nhiệm với Bộ trưởng Woerth và cho rằng toàn bộ sự việc đều vô căn cứ. Hiện nay, đảng UMP rất xem trọng việc “bảo vệ” vị Bộ trưởng Lao động vì ông là hạt nhân trong kế hoạch cải cách chế độ hưu trí. Đây là cải cách quan trọng nhất và có thể nói là cuối cùng của tổng thống Sarkozy trước khi bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống 2012.

Phát biểu trên báo giới những ngày qua, các quan chức cao cấp của UMP đều có cùng quan điểm: những băng ghi âm kể trên được tung ra quá “đúng thời điểm”, không lâu sau khi dự luật cải cách chế độ hưu trí được chính quyền công bố. Họ nghi ngờ đây là một đòn bôi nhọ nhằm vào ông Woerth, “thuyền trưởng” của cải cách và của đảng UMP trước “trận chiến” 2012.  

Không còn lòng tin

Theo thăm dò đăng trên báo Libération hôm 5.7, có đến 64% người Pháp cho rằng “các nhà lãnh đạo chính trị có thể bị mua chuộc”. Đây là tỷ lệ cao kỷ lục vì trong những thăm dò trước đây do Viện Sofres thực hiện, con số này là 38% năm 1977, 46% năm 1990 và 58% năm 2002. Việc hai thứ trưởng Christian Blanc (chuyên trách dự án mở rộng Paris) và Alain Joyandet (chuyên trách cộng đồng Pháp ngữ) từ chức ngày 4.7 đã không giúp xoa dịu dư luận như chính quyền mong đợi. Những kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phúc lợi xã hội và người dân phải làm việc nhiều hơn khi áp dụng cải cách hưu trí. Trong khi đó, ông Blanc lại “đốt” hết 12.000 euro công quỹ cho mớ xì-gà hạng sang của mình, ông Joyandet thì vi vu bằng máy bay riêng trong những chuyến công tác, Thứ trưởng Rama Yade (Bộ Y tế Thể thao) chọn khách sạn trên 500 euro/đêm để làm cổ động viên cho tuyển Pháp tại Nam Phi…

Nguyễn Ngọc Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.