Bể đường dây tín dụng "đen", người dân mất trắng 4 tỉ

06/06/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Sáng 6.6, ông Đinh Ngọc Hùng, Trưởng công an xã Thạch Kim, H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận vụ bể đường dây tín dụng "đen" tại địa phương, với số tiền lên đến 4 tỉ đồng.

(TNO) Sáng 6.6, ông Đinh Ngọc Hùng, Trưởng công an xã Thạch Kim, H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết công an xã này đã báo cáo vụ việc hai người đứng đầu một đường dây tín dụng "đen" có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân tại địa phương lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Hà.

>> Tín dụng đen vào trường cao đẳng
>> Tội phạm tín dụng đen tăng
>> Bị đuổi khỏi nhà vì vướng tín dụng đen
>> Vụ Chủ quyền hàng trăm căn nhà trong tay “tín dụng đen”: Bắt khẩn cấp bà Đỗ Thị Luận
>> Chủ quyền hàng trăm căn nhà trong tay "tín dụng đen

Theo hồ sơ của Công an xã Thạch Kim, từ đầu tháng 4 đến nay, 34 hộ dân trên địa bàn đã lần lượt trình báo về việc họ bị Trần Thị Phúc (46 tuổi, trú thôn Hoa Thành) và Trần Thị Hường (35 tuổi, trú thôn Sơn Bằng, cùng xã Thạch Kim) lợi dụng, vay số lượng lớn tiền, vàng, đô la rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng tài sản mà hai người này vay lên đến gần 4 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Phúc và Hường đứng đầu một đường dây tín dụng "đen". Với chiêu thức hứa trả lãi suất cao (trên 15%), chỉ trong một thời gian ngắn, hai người này đã huy động được khá nhiều tiền, vàng, đô la... rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

“Trần Thị Hường có thể đã bỏ trốn sang Úc, còn Trần Thị Phúc nhiều khả năng đang ở trong nước. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an H.Lộc Hà điều tra vụ việc”, ông Đinh Ngọc Hùng cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 6.6, trao đổi với Thanh Niên Online, bà Trần Thị Lưu (45 tuổi, trú thôn Hoa Thành) cho biết, trong hàng chục năm trời làm nghề nướng cá thuê, bà và người chị gái ruột của mình là Trần Thị Thanh (51 tuổi) tích góp được tổng cộng 150 triệu đồng, 2 lượng vàng để phòng thân lúc đau ốm.

Vừa rồi, nghe theo lời hứa "trả lãi suất cao" của Phúc, hai chị em bà Lưu đã dốc toàn bộ cho vay và... mất trắng. 

Ông Trần Văn Lạc (56 tuổi, thôn Hoa Thành) cũng là người lỡ tin vào lời hứa ngon ngọt "trả lãi suất cao" của Phúc mà mất trắng số tiền vừa... đi vay.

Trước đó, gia đình ông lên UBND xã vay được 150 triệu đồng tiền vốn tín dụng (lãi suất 12,5%) và vay thêm của anh em, bạn bè 50 triệu đồng. Số tiền này vợ chồng ông Lạc dự định sẽ làm thủ tục đưa đứa con trai đi xuất khẩu lao động sắp tới.

Nào ngờ, nghe theo lời hứa ngon ngọt của Trần Thị Phúc, gia đình ông Lạc đã đưa hết số tiền vay mượn để mong kiếm tiền lãi. Nay chưa thu được đồng gốc, lãi nào thì Phúc đã bỏ trốn. Gia đình ông Lạc vẫn đang phải trả lãi tiền vay mà kế hoạch đưa con trai đi xuất khẩu lao động cũng tan thành mây khói.

“Bể” đường dây tín dụng đen, 34 nạn nhân điêu đứng
Sau khi Trần Thị Phúc bỏ trốn cùng 150 triệu đồng và 2 lượng vàng của bà Lưu, bà Lưu rơi vào cảnh bần cùng, không có tiền mua thuốc cho người cha ruột bị bệnh

“Bể” đường dây tín dụng đen, 34 nạn nhân điêu đứng
Tiền dành dụm từ công việc nướng cá thuê suốt hàng chục năm trời của hai chị em bà Thanh (ảnh) đã mất sạch vì đường dây tín dụng "đen"

“Bể” đường dây tín dụng đen, 34 nạn nhân điêu đứng3
Tin vào lời hứa hão, nay vợ chồng ông Lạc rơi vào cảnh trắng tay

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Tiểu thương kết bạn "tín dụng đen
>> Khúc biến tấu" của tín dụng đen
>> Vợ cán bộ ngân hàng vỡ nợ tín dụng đen
>> Những chiêu lừa tiền tỉ - Mê hồn trận tín dụng đen
>> Có “bàn tay” của tín dụng đen
>> Trùm tín dụng đen cướp lúa trừ nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.