Bé gái sinh non đến mức nhìn thấy não dưới da vẫn sống sót kỳ diệu

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/03/2018 15:12 GMT+7

Khi chào đời, Hailie Dillon có ít cơ hội sống sót. Hailie sinh non đến mức bố mẹ em có thể thấy não cô bé qua làn da đỏ hỏn.

Lúc ấy, da bé mỏng và chưa phát triển đủ sắc tố, hộp sọ cũng chưa hoàn chỉnh.
Bé Hailie được sinh ở Bệnh viện James Cook, thuộc thành phố Middlesbrough (Anh) vào ngày 23.2.2017. Cô bé sinh non và lọt lòng mẹ khi ở tuần thai thứ 24, theo Mirror ngày 13.3.3018.
Khi vừa chào đời, cô bé chỉ nặng 0,5 kg. Theo thống kê của Cơ quan sức khỏe quốc gia Anh (NHS), những trẻ sinh non ở tuần 24 chỉ có 35% cơ hội sống sót.
“Lúc Hailie sinh ra, nói nghe có vẻ kỳ lạ nhưng con bé trông như người ngoài hành tinh có da màu đỏ. Hailie vẫn đang trong giai đoạn phát triển là bào thai và nhìn không giống trẻ con chút nào”, bà Cheri Price, mẹ của bé Hailie, kể lại.
“Hailie được đưa vào lồng ấp và chúng tôi tôi thể chạm vào con bé, nhưng tôi có thể thấy được các tĩnh mạch não của con mình bên dưới làn da đỏ”, bà Price nói thêm.
Bà Price sống với bạn trai là ông Timothy Dillon ở đảo Wight của Anh. Ngày 30.1.2017, bà Price bắt đầu xuất hiện một số dấu hiệu sắp đến ngày sinh.Tuy nhiên, lúc ấy thai nhi chỉ mới 20 tuần tuổi.
Bệnh viện địa phương đã phân loại đây là một ca sẩy thai giai đoạn muộn, khi thai nhi đã phát triển 20 tuần. Họ không thể làm gì để cứu đứa trẻ nếu nó chào đời trước tuần thai thứ 24, theo Mirror.
Tuy nhiên, bà Price và ông Dillon vẫn không từ bỏ. Họ đến thành phố Middlesbrough, nơi anh ông Dillon đang sống, để tiếp tục hành trình sinh con vì tin rằng các bệnh viện tại đây có thể điều trị tốt hơn.
Đến ngày 21.2.2017 thì bà Price bị vỡ nước ối và sinh bé Hailie 2 ngày sau đó. Lúc này, bé Hailie đã được 24 tuần tuổi thai. Cô bé phải đối mặt với hàng loạt rủi ro đe dọa mạng sống.
Khi vừa chào đời, cô bé đã không thể thở một cách tự nhiên như những đứa trẻ khác. Hai ngày sau thì bị chẩn đoán xẹp phổi. Hailie cũng đối mặt nguy cơ bị mù vĩnh viễn vì vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh.
Suốt nhiều tháng trời, cô bé được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau để điều trị. May mắn là các bác sĩ đã giúp Hailie khôi phục lại thị lực. Cô bé đã sống sót kỳ diệu và xuất viện vào ngày 19.6.2017, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.