Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não: Linh cảm bất an của người mẹ

09/08/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Linh cảm của người mẹ khiến chị Duyên choàng dậy, kịp túm lấy người phụ nữ lạ mặt. Trong lúc thiu thiu ngủ, chị Duyên đã có cảm giác bất an.

(TNO) Linh cảm tuyệt vời của người mẹ khiến chị Duyên choàng dậy, kịp túm lấy người phụ nữ lạ mặt. Nhưng chị không kịp ngăn cản nhát dao độc ác cắm sâu vào đầu của đứa con trai mới 11 ngày tuổi. Chị Duyên nhớ lại, trong lúc nằm thiu thiu ngủ, chị đã có cảm giác bất an.

Vụ trẻ sơ sinh 11 ngày tuổi bị đâm trong bệnh viện có thể là do đâm nhầmBé trai mới 11 ngày tuổi đã gặp sự cố thương tâm - Ảnh: V.V
Sáng ngày 9.8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị Võ Thị Hồng Duyên ( 32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho biết tối 7.8, tại phòng 10, khoa Nhi, Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long khi chị và con đang nằm điều trị thì có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đến làm quen. Người phụ nữ lạ mặt này lấy từ trong túi ra cho chị và một sản phụ nằm bên cạnh 50 nghìn đồng nhưng chị Duyên chối từ.
Do nghĩ người phụ nữ trên cũng đang nuôi bệnh ở dãy phòng cạnh bên nên không ai để ý. Đến hơn 21giờ cùng ngày, người phụ nữ này mang chiếc giỏ đến một chiếc giường trống trong phòng xin ngủ nhờ.
Sản phụ Duyên mong được sớm lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để chăm sóc con - Ảnh: Thanh Đức
Đến khoảng 3 giờ ngày 8.8, trong lúc chị đang ngủ thiếp đi thì bất ngờ có cảm giác có người muốn bồng con mình khỏi giường nên chị choàng dậy, kịp túm lấy người phụ nữ lạ mặt. Nhưng khi trở lại giường, chị hốt hoảng, điếng người tri hô phát hiện trên đầu con có chiếc dao cắm sâu. Nghe tiếng truy hô hai thanh niên trong phòng đuổi theo bắt giữ người phụ nữ trên.
Chị Duyên nhớ lại, trong lúc nằm thiu thiu ngủ, chị đã có cảm giác bất an. Sợ người lạ mặt bắt cóc con mình, chị Duyên đã gác chân choàng qua chân con để bảo vệ. Nhưng dù có cảnh giác, chị Duyên thiếp đi lúc nào không biết.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sau khi vụ việc xảy ra, chị Duyên đã bị tác động mạnh nên đã ngất xỉu, có dấu hiệu hoảng loạn, các bác sĩ đã tích cực chăm sóc, động viên bệnh nhân.
Vụ trẻ sơ sinh 11 ngày tuổi bị đâm trong bệnh viện có thể là do đâm nhầm 2Sản phụ Võ Thị Hồng Duyên thất thần nhớ lại vụ việc - Ảnh: V.V
Hiện tại sức khỏe chị Duyên đã ổn định trở lại nhưng còn hoảng loạn và rất lo lắng cho con trai. Chị Duyên khăng khăng nói sức khỏe mình đã ổn định và xin bác sĩ cho xuất viện để lên TP.HCM chăm sóc con trai. 
Sáng cùng ngày, một cán bộ Công an phường 4,TP.Vĩnh Long cho biết, khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã mặt tại hiện trường. Do lúc bị bắt giữ, nghi phạm có triệu chứng bất thường, co giật, ngất xỉu nên được đưa vào Bệnh viện Vĩnh Long điều trị với sự bảo vệ của lực lượng công an.
Bước đầu nghi phạm gây án khai tên Nguyễn Thị Vân (51 tuổi), ngụ tỉnh Bến Tre do nghi phạm đang được theo dõi sức khỏe nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai. Công an phường đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho đội điều tra tổng hợp Công an TP.Vĩnh Long để thụ lý.
Lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Long vẫn chưa có thông tin chính thức cho báo chí và cho biết sự việc vẫn đang điều tra, sẽ thông tin chính thức vào ngày 10.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.