Bệnh viện dễ... sinh bệnh

12/12/2007 23:14 GMT+7

Lẽ ra phải là nơi sạch sẽ, an toàn về vệ sinh, nhưng ở một số bệnh viện đã để xảy ra tình cảnh trái ngược hoàn toàn. >>Rác y tế tràn ngập >>Tởm lợm căng-tin


Bệnh nhân nằm trên... nước

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp thuộc, quá cũ kỹ, không thể sửa chữa được. Trong khi đó, theo kế hoạch lẽ ra bệnh viện đã được di dời sang khu vực xây dựng mới từ năm 2003. Tuy nhiên, dự án xây dựng bệnh viện mới hiện vẫn bị ngưng trệ, kéo dài nên bệnh nhân ở đây vẫn tiếp tục chịu cảnh ngập thối. Theo ông Lưu Anh Tài, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, việc di dời "sớm nhất phải đợi đến tháng 4.2008, còn trễ thì cũng phải đến mùa ngập lụt năm sau".

Giường bệnh là thế này

Một lần đến thăm bệnh viện này, PV Thanh Niên ghi nhận: Phía dưới giường bệnh là dòng nước đen thui cuốn theo vật dụng, rác thải trôi lều bều. Phía trên giường bệnh là những bệnh nhân đang băng bó, truyền dịch và họ đang bịt mũi... than trời. Y bác sĩ phục vụ bệnh nhân có một "sáng kiến" lấy túi ni lon để quấn chân và lội lõm bõm đến từng giường để khám bệnh, phát thuốc, thay băng cho bệnh nhân. Cứ sau mỗi một trận mưa, bệnh viện lại diễn ra cảnh tượng như vậy. Và thật khó tin, cảnh tượng mất vệ sinh ấy đã tồn tại từ mấy chục năm nay.

Phải xăn quần tới gối, lội qua những dòng nước hết sức dơ bẩn, né tránh từng dòng người lỉnh kỉnh vật dụng thăm nuôi bệnh đang "chạy nước", chúng tôi mới vào được bên trong 2 khoa: Ngoại chấn thương và Tiết niệu, ung bướu. Vì đang giờ thăm nuôi bệnh nên hai khoa này chật cứng người. Người bệnh thì nằm nhăn nhó, người thăm nuôi cứ đứng dưới nước "chịu trận". Đâu đó có giọng của một bệnh nhân: "Đi bệnh viện cái kiểu này thì thà ở nhà chết còn sướng hơn !". Ông Bùi Văn Thái, có con bị tai nạn giao thông nằm ở khoa Ngoại chấn thương, lo âu: "Cứ nước dơ bẩn ngập tràn thế này thì biết chừng nào con tôi mới lành". Ông Tô Văn Căn, quê ở huyện Phú Tân, Cà Mau nói có đêm ông phải ẵm người thân lên trên hành lang dãy lầu để nằm vì không chịu nổi mùi hôi và hơi lạnh khi nước ngập bốc hơi. Ông Trần Văn Khen, cựu chiến binh nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương cho biết: "Mới hôm trước nước ngập luôn cả dãy nhà vệ sinh, chất thải ở trỏng cứ vậy mà trôi ra ngoài các giường bệnh". Ông Khen bị chấn thương đầu gối, ông nói ông rất lo sợ vì nước dơ cứ "xông" lên hôi thối thì chuyện bị nhiễm trùng là dễ như chơi.

Vừa lội nước dơ, vừa cấp cứu bệnh nhân tại BV Đa khoa tỉnh Cà Mau

Đưa bàn tay sưng đỏ cho chúng tôi xem, hộ lý Nguyễn Thị Giàu nói mấy ngày nay chị và người nhà bệnh nhân cứ tát nước đến... lở cả tay. Chị nói mưa ngập thì nước dơ từ các cống thoát cứ tràn vào bệnh viện, y bác sĩ vẫn phải lội nước mà khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Một hộ lý khác nói rất thật lòng: "Ở đâu ngập còn không thấy ghê chứ bệnh viện ngập là hết nước nói chuyện mất vệ sinh".

Bài, ảnh: Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.