
Người mẹ khai gì trong vụ bé trai bị ném từ tầng 5 bệnh viện?
Liên quan vụ bé trai gần hai tháng tuổi tử vong khi được gia đình đưa đi khám bệnh, bước đầu công an đã làm việc, lấy lời khai của người mẹ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa bàn toàn miền nam, vừa tham gia chống dịch Covid-19.
Sau nhiều tháng tham gia chống dịch, nay tạm biệt về nhà, các tình nguyện viên vẫn còn đó nhiều cảm xúc, kỷ niệm về những ngày tháng ý nghĩa trong đời.
Sau khi phát hiện dương tính qua test nhanh Covid-19 và cách ly tại nhà được 9 ngày, cô bé P.T.C.T (6 tuổi, ở vùng đỏ Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM) sốt cao liên tục trở lại 3 ngày và thở mệt, người mệt lả.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đang điều trị cho nhiều trẻ em mắc Covid-19, nhưng đây là lần đầu tiên có một trẻ nặng đến mức phải lọc máu.
Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, em L.T.N.T (14 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) mắc Covid-19 nguy kịch đã được cứu sống và xuất viện.
Bé T.H.N (8 tuổi) ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà đã ngậm chìa khóa rồi vô tình nuốt xuống thực quản.
Bệnh nhi 14 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM, dương tính Covid-19, bệnh diễn tiến nhanh được chuyển từ bệnh viện dã chiến lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong đêm để điều trị.
Bé trai 3 tuổi bị sốt, ho, xanh xao tụt cân, chuyển từ Bệnh viện Cần Thơ lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bác sĩ phát hiện bị suy thận mạn.
Sở Y tế TP.HCM cho biết có thêm Bệnh viện Q.Gò Vấp tạm ngưng hoạt động từ 1 - 2 ngày để khử khuẩn vì có ca nhiễm Covid-19 từng đến bệnh viện.
Một mặt yêu cầu bệnh viện phải phân luồng và xét nghiệm người bệnh khám, nội trú nhằm phát hiện F0, TP.HCM vừa đưa ra mô hình 'tách đôi bệnh viện' để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn.
Khi trời vừa mờ sáng, chiếc băng ca đẩy hai thiên thần nhỏ - cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi vào phòng phẫu thuật.