Bí ẩn về 'kẻ sát nhân Halloween' tại Mỹ

31/10/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Vụ án mạng sau bữa tiệc ma quỷ Halloween tại Mỹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy được kẻ sát nhân bí ẩn.


Một người hóa trang thành thằng hề trong lễ hội Halloween ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Joel Lovelien (38 tuổi), người hóa trang thành một người hâm mộ khúc côn cầu (gọi tắt hockey fan) tham dự buổi tiệc Halloween, đã bị đánh đến chết trong chớp nhoáng tại bãi đậu xe bên ngoài quá bar Broken Drum (Grand Forks, bang North Dakota, Mỹ).

Vụ án mạng xảy ra cách đây sáu năm về trước, trong bữa tiệc ăn mừng lễ hội Halloween. Đến nay cảnh sát vẫn chưa thể lần ra dấu vết của kẻ sát nhân Halloween bí ẩn này.

Nạn nhân, các nhân chứng và một danh sách dài những nghi phạm trong vụ án mạng đều đang trong một lễ hội cải trang để tham dự tiệc Halloween tại bar Broken Drum.

Tất cả còn sót lại tại hiện trường vụ án mạng là bộ trang phục sư tử dính đầy máu của nạn nhân, còn các nhân chứng thì hoàn toàn say xỉn nên lời khai cũng không đáng tin cậy.

Thành phố Grand Forks có dân số 53.000 người và bang North Dakota là bang có số quan bar thuộc hàng cao nhất tại Mỹ.

Vào tối 27.10.2007, một nhóm 50 người hóa trang ma quỷ, muôn hình vạn trạng, đi trên chiếc xe buýt đến quán bar Broken Drum tham dự bữa tiệc Halloween. Bên trong quán bar, Lovelien, trong trang phục hockey fan màu xanh lá cây nhạt của đội bóng hockey yêu thích Fighting Sioux, đang vui chơi cùng vị hôn thê của anh là Heather Eastling.

Lovelien, lúc đó là một kỹ thuật viên tin học cho một bệnh viện, và Heather, một cô giáo, quen nhau chưa tròn một năm, nhưng cả hai đã đính hôn. Lovelien châm một điếu xì gà và bắt đầu chơi đánh bài cùng Heather và mọi người.

Chiếc xe buýt đậu bên ngoài quán bar, chở một số người đi đến một nơi vui chơi mới trong thành phố Grand Forks và một số người khác còn ở lại trong quán bar.

Vào lúc 23 giờ 30 cùng ngày, Lovelien nhận được một cuộc gọi điện thoại, hôn lên môi Eastling rồi bước ra khỏi quán bar để nghe điện thoại, Eastling kể lại. Vài phút sau đó, một vị khách trong quán bar chạy vào bên trong, hét to “Gọi 911 đi!” (911 số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ).

Eastling choáng váng khi biết người cần cấp cứu chính là vị hôn phu của cô. Cô chạy nhanh ra ngoài quá bar, nhìn thấy Lovelien nằm bất động trong một vũng máu trên vỉa hè.


Joel Lovelien và vị hôn thê Heather Eastling - Ảnh: NBC

“Lovelien nằm bất động trên vỉa hè ở bãi đỗ xe và máu chảy lên láng ở vùng đầu của anh ấy”, Eastling bật khóc nhớ lại. Lovelien được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu và đây cũng là nơi anh làm việc. Bác sĩ nỗ lực hết mình nhưng Lovelien đã thiệt mạng.

Các bác sĩ pháp y công bố kết quả giám định pháp y cho biết Lovelien bị đánh đập nghiêm trọng, dẫn đến vỡ xương mặt, máu ra quá nhiều, khiến anh bị ngộp thở mà chết.

Cảnh sát đến phong tỏa hiện trường tại quán bar Broken Drum, lúc đó có khoảng 80 người bên trong. Họ có thể là các nhân chứng cũng có thể là nghi phạm giết người, nhưng mọi người đều đã say mèm.

Các nhân chứng "say xỉn" đã mô tả nhân dạng của ba đối tượng khả khi, trong trang phục cải trang là một gã cao bồi, một thằng hề, một con sư tử, ở gần nạn nhân trước khi xảy ra vụ án mạng.

Cảnh sát ngay lập điều động lực lượng khắp thành phố chia nhau ra săn lùng các đối tượng này trước khi họ kịp gỡ bỏ các bộ trang phục hóa trang.

Cảnh sát đã bắt được và lấy lời khai của những nghi phạm kể trên. Travis Stay, một sinh viên học ngành y, là nghi phạm tình nghi số một. Bộ trang phụ sư tử của Stay có dính máu của Lovelien và anh ta đã "phi tang" bộ trang phục vào trong thùng rác.

Stay bị bắt và đưa ra tòa xét xử nhiều lần, nhưng tòa không thể kết tội vì không có đủ nhân chứng. Stay được tòa tuyên bố vô tội.

Điều tra viên Mike Sholes, đã nghỉ hưu và từng thụ lý hồ sơ vụ án mạng này, cho rằng ông vẫn tin rằng Stay là kẻ sát nhân. Cô Eastling cho biết cô hoàn toàn suy sụp khi nghe tòa phán Stay trắng án: “Nếu không phải anh ta thì ai đã giết chết Lovelien?”.

Stay, bây giờ 29 tuổi, vì phải trải qua một cuộc chiến pháp lý để chứng minh mình vô tội, nên đã bỏ nghề y và theo học luật, sắp chuẩn bị ra trường làm luật sư.

Mãi đến hôm nay, hung thủ gây ra vụ án vẫn là một ẩn số và đang sống ung dung ở đâu đó ngoài vòng pháp luật.

Phúc Duy

>> Chơi Halloween ở đâu?
>> Halloween sớm ở phố núi thu hút hàng trăm du khách
>> Lễ hội Halloween
>> Lễ hội halloween tại The Vista
>> Giới trẻ ngó lơ Halloween

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.