Bị bắt vì tàng trữ ma túy, thanh niên 'hầm hố' khóc thút thít

17/08/2020 17:06 GMT+7

Một thanh niên 'hầm hố' bỗng nhiên khóc thút thít tại trụ sở công an sau khi bị bắt về tội tàng trữ chất ma túy.

Chiều ngày 17.8, Công an thị trấn Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật cho Công an H.Thống Nhất điều tra theo thẩm quyền vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người đàn ông xăm trổ, đầu trọc khóc thút thít tại trụ sở công an

Trước đó, vào chiều 16.8,  Nguyễn Thế Trọng (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng với 5 thanh niên khác đang tụ tập sử dụng ma túy tại một quán cà phê ở thị trấn Dầu Giây, H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng Công an thị trấn Dầu Giây bắt quả tang, thu giữ tang vật là 1 túi ni lông chứa ma túy đá.
Làm việc với công an, Trọng khai nhận trước đó mua số ma túy trên ở TP.Biên Hòa từ một người không rõ lai lịch, sau đó cùng với Nguyễn Đình Phú (23 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) mang xuống Dầu Giây sử dụng.

Tang vật thu giữ được

Ảnh: Thanh Chương

Ngoài việc điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an H.Thống Nhất còn xác minh làm rõ đối với 2 xe mô tô BS 60C2 - 103.73 và 49N1 - 139.63 do Trọng và Phú điều khiển, vì tại thời điểm bị bắt giữ, cả 2 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.