Bị chồng lừa cắt thận đi bán, 4 năm sau người vợ mới phát hiện

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/09/2022 09:05 GMT+7

Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã kiện chồng ra tòa vì cáo buộc ông đã lừa bán thận cô trong một lần phẫu thuật. Tận 4 năm sau cô mới phát giác vụ việc khi đi khám bác sĩ và biết mình chỉ còn 1 quả thận.

Người phụ nữ tên là Ranjita Kundu, sống ở ngôi làng Kodameta, thuộc bang Odisha (Ấn Độ). Vào năm 2018, cô Kundu bị sỏi thận và cần đến bệnh viện điều trị, theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Cô Ranjita Kundu ở Ấn Độ đã bị người chồng lừa bán mất 1 trái thận

SHUTTERSTOCK

Với lý do đưa vợ đến một cơ sở y tế phẫu thuật sỏi thận, người chồng đã sắp xếp để cắt một trái thận của vợ, sau đó bán cho một người đàn ông. Vì bị gây mê trong ca phẫu thuật nên cô Ranjita không hay biết gì.

“Vào năm 2018, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở thành phố Bhubaneswar (Ấn Độ) để trị sỏi thận. Tại đó, ông ấy đã bán một quả thận của tôi mà tôi không hề hay biết”, cô Ranjita nói.

Gần đây, cô bị đau bụng và phải đến khám bác sĩ. Bác sĩ phát hiện cô chỉ còn 1 quả thận. Nhờ đó, người phụ nữ mới phát giác hành động của chồng.

Chồng cô Ranjita tên là Prasant Kundu. Ông là một người Bangladesh, nhập cư bất hợp pháp vào Ấn Độ và sống cùng làng với cô. Họ gặp nhau và kết hôn đến nay đã 12 năm, có với nhau 2 con trai và 1 con gái.

Cách đây 8 tháng, ông Prasant đã bỏ vợ con để theo một người phụ nữ khác. Cô Ranjita hiện sống ở nhà cha mẹ ruột.

Về động cơ của ông Prasant lừa vợ bán thận là do của hồi môn. Vào thời điểm trước khi vụ việc năm 2018 xảy ra, cô Ranjita và chồng thường xuyên tranh vãi về vấn đề của hồi môn. Ông Ranjita cho rằng mình xứng đáng nhận được một khoản tiền hồi môn từ gia đình vợ.

Tuy nhiên, ông và vợ đã không đi đến thỏa thuận. Cuối cùng, ông đã tìm cách lừa bán một quả thận của vợ để lấy tiền và xem đó là của hồi môn.

Gần đây, cô Ranjita đã đệ đơn lên tòa kiện không chỉ chồng mà còn cả chị dâu. Người phụ nữ cho rằng chính 2 người này đã âm mưu và thực hiện việc lừa bán thận của cô.

Cảnh sát đã bắt giữ ông Prasant. Vụ việc vẫn đang được điều tra, theo The Times of India.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.