Bị thu hồi đất, gia đình người có công không có chỗ ở

14/06/2017 08:06 GMT+7

Bị thu hồi đất ở nhưng chính quyền chưa thực hiện lời hứa 'đảm bảo cuộc sống ổn định', gia đình bà Phạm Thị Lợi (ngụ tại số nhà 161, đường Phù Nghĩa, P.Hạ Long, TP.Nam Định) không có chỗ ăn ở nhiều tháng nay.

Trong đơn thư vừa gửi Báo Thanh Niên, gia đình bà Lợi (81 tuổi) cho biết, đầu năm 2017, khi TP.Nam Định làm đường Trần Thánh Tông qua trước nhà, gia đình bị thu hồi 86 m2 trong tổng diện tích 110,8 m2, với giá đền bù hơn 2,6 tỉ đồng, bà Lợi không đồng ý vì cho rằng giá đền bù thấp, không đủ tiền mua suất đất tái định cư, khoảng 3 tỉ đồng.
Ông Đoàn Xuân Thuần, Chủ tịch UBND P.Hạ Long và cán bộ UBND TP.Nam Định sau đó đến vận động và hứa sẽ "đảm bảo ổn định cuộc sống" cho gia đình bà Lợi. Là gia đình người có công (chồng bà Lợi, ông Hoàng Mai Chữ, là cán bộ lão thành cách mạng, 65 năm tuổi đảng), bà Lợi và các con đồng ý giao đất.
Tháng 3.2017, bà Lợi xây nhà trên phần đất chưa bị thu hồi, nhưng diện tích này chỉ 24,8 m2, chưa đủ điều kiện xây dựng nên bị TP đình chỉ.
Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình bà Lợi, 6 hộ dân ở ngõ 161, đường Phù Nghĩa đã ký tên đồng ý để gia đình bà Lợi mua lại ngõ đi chung vì các hộ đã có lối đi khác, để đủ diện tích xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, hộ dân ở số nhà 163, giáp ngõ 161 cũng gửi đơn lên UBND TP.Nam Định xin mua diện tích đất ngõ nêu trên. Kết quả là UBND TP.Nam Định cho rằng “đang có đơn” nên không cấp phép xây dựng cho bà Lợi.
Hiện bà Lợi và các con đang phải thuê trọ trong căn nhà lợp fipro xi măng, rộng khoảng 20 m2 nóng bức và chật chội. Ông Hoàng Vũ Cảnh (55 tuổi, con bà Lợi) cho biết, bà Lợi đã yếu, trời lại quá nắng nóng nên chủ nhà trọ không muốn cho ở tiếp vì lo bà có thể đột tử tại đây.
“Nhiều lần gửi đơn đến chính quyền mà không thấy họ trả lời, cứ thế này, gia đình tôi không biết còn trụ được bao lâu nữa để chờ lời hứa sẽ ổn định cuộc sống cho chúng tôi của chính quyền”, ông Cảnh nói.
Vẫn đang giải quyết
Ngày 7.6, Chủ tịch UBND P.Hạ Long Đoàn Xuân Thuần xác nhận đơn trình bày của bà Lợi là đúng. Theo ông Thuần, sau khi ông Nguyễn Ngọc Đương (72 tuổi, ở số nhà 163 đường Phù Nghĩa) có đơn đề nghị được mua diện tích đất ngõ 161 Phù Nghĩa, UBND phường đã họp với các hộ liên quan.
“Tại cuộc họp này, phường xác định thửa đất của ông Đương không liên quan đến ngõ 161 Phù Nghĩa. Các hộ trong ngõ cũng khẳng định gia đình ông Đương không hề có công tôn tạo ngõ và không có quyền lợi tại ngõ này”, ông Thuần nói và cho biết đã báo cáo việc này lên UBND.TP.Nam Định và nhiều lần đề nghị UBND TP sớm giải quyết để gia đình bà Lợi ổn định cuộc sống.
“Gần đây nhất là đầu tháng 6, chúng tôi đề nghị nếu chưa thể thu hồi ngõ 161 để bán lại cho gia đình bà Lợi thì cũng nên có hướng dẫn để bà Lợi được xây nhà tạm và sinh sống trên phần đất còn lại. Chi bộ tổ dân phố cũng có đơn đề nghị giúp bà ấy được hợp thổ, nhưng thẩm quyền là của TP nên chúng tôi phải đợi”, ông Thuần nói.
Ngày 7.6, trả lời PV Thanh Niên về vụ việc, ông Phạm Xuân Thụ, Chánh văn phòng UBND TP.Nam Định cho biết: “Do có đơn từ nên UBND TP đã giao cho các phòng chức năng tìm phương án xử lý, khi nào có kết quả sẽ thông tin”. Đáng nói là sau nhiều lần hẹn, đến ngày 12.6, ông Thụ vẫn trả lời chúng tôi như cũ: “Lãnh đạo UBND TP.Nam Định đã giao cho Phòng TN-MT và Phòng Hạ tầng giải quyết vấn đề này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.