Bị từ chối, Man City quay qua tranh giành với M.U

18/08/2015 11:56 GMT+7

(TNO) CLB đang dẫn đầu Premier League đã bị sốc thật sự khi Kevin De Bruyne (Wolfsburg) không thèm ngó ngàng đến món tiền 50 triệu bảng mà Man City muốn bỏ ra để mua anh, theo Mirror.

(TNO) CLB đang dẫn đầu Premier League đã bị sốc thật sự khi Kevin De Bruyne (Wolfsburg) không thèm ngó ngàng đến món tiền 50 triệu bảng mà Man City muốn bỏ ra để mua anh, theo Mirror.
Pellegrini, không phải có tiền mua ai cũng được - Ảnh: AFP
Kevin De Bruyne gây xôn xao thị trường chuyển nhượng mùa hè khi được nhiều đại gia châu Âu liên hệ. Cầu thủ 24 tuổi này từ khi chuyển từ Chelsea về Wolfsburg ở Bundesliga năm 2014 bỗng chơi nổi bật và thu hút các nhà tuyển trạch lớn.
Những tưởng Manchester City ra giá sốc 50 triệu bảng thì sẽ nhận được cái gật đầu của tuyển thủ Bỉ nhưng Kevin De Bruyne phản hồi chắc nịch với Mirror: "Tôi chắc chắn sẽ chơi hết mùa giải này tại Wolfsburg".
Mặc dù không được ra sân thường xuyên lúc còn khoác áo Chelsea nhưng De Bruyne vẫn ghi được 16 bàn thắng và có 28 đường chuyền thành bàn trong 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Thấy có vẻ "xương" với thương vụ này, huấn luyện viên Manuel Pellegrini liền quay mối quan tâm của mình sang Nicolas Otamendi, hậu vệ đang khoác áo đối thủ cùng thành phố Manchester United.
Chưa hết, nếu không thể điền tên De Bruyne vào danh sách thi đấu, nhà cầm quân của Manchester City tuyên bố sẽ giành giật tiền đạo của Barcelona Pedro, một cầu thủ đang được Manchester United săn đón nhiệt tình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.