Biệt thự cổ, vừa ở vừa run!

Biệt thự Pháp cổ số 107 Trần Hưng Đạo đổ sập ngày 22.9 vừa qua đang khiến hàng trăm người dân sinh sống trong những ngôi nhà Pháp cổ còn lại của Hà Nội vừa ở vừa run.

Biệt thự Pháp cổ số 107 Trần Hưng Đạo đổ sập ngày 22.9 vừa qua đang khiến hàng trăm người dân sinh sống trong những ngôi nhà Pháp cổ còn lại của Hà Nội vừa ở vừa run.

Căn biệt thự 70 Ngô Quyền xây từ thời Pháp, qua cả trăm năm sử dụng, tường nhà bắt đầu nứt vỡ. Nhiều vị trí trong nhà đã dột nặng, phải vá bằng những tấm nhựaCăn biệt thự 70 Ngô Quyền xây từ thời Pháp, qua cả trăm năm sử dụng, tường nhà bắt đầu nứt vỡ. Nhiều vị trí trong nhà đã dột nặng, phải vá bằng những tấm nhựa
Theo các chuyên gia, chất lượng của những ngôi nhà Pháp cổ đều rất tốt, song, đang được quản lý theo cách “cha chung không ai khóc”, người dân vì nhu cầu sinh hoạt đã phải sửa chữa, khiến các ngôi nhà bị xuống cấp ngày càng nhanh chóng. Nhiều nhà Pháp cổ đang rơi vào tình trạng nứt hở và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Không chỉ mất an toàn, những khu nhà cổ đang báo động đỏ vì sự mất vệ sinh, nhiều khu nhà cổ ngập trong nước đen, thiếu ánh sáng mặt trời, nguồn nước ăn bị ô nhiễm nghiêm trọng.
 
Bà Lê Tâm sống ở 70 Ngô Quyền từ bé cho biết, chưa lần nào căn biệt thự này được sửa chữa. Bức ảnh không thể treo vững trên bức tường đã phồng rộp này
 Nứt vỡ, mạng nhện tại căn biệt thự 146 Quán Thánh
Căn biệt thự số 8 Chân Cầm rộng 400 m2 được xây dựng từ năm 1931. Hiện đây là nơi sinh sống của 8 hộ dân
 
 Khu nhà số 79 Hàng Lược, trần đã hở ra những thanh thép gia cố; mặt trần thấm, dột, người dân phải căng nilon tránh mưa ở cầu thang. Không gian lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám
 
 Biệt thự số 8 Tăng Bạt Hổ trên 100 năm tuổi đang oằn mình "gánh" 12 hộ gia đình
 Cảnh sinh hoạt trong căn biệt thự số 8 Tăng Bạt Hổ
Mỗi phòng riêng của một hộ gia đình có khi chỉ nhỏ tầm 4 m2 thế này
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.