Bình Phước: Bệnh nhi nguy kịch sau phẫu thuật tháo đinh nẹp xương tay đã tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/07/2020 11:12 GMT+7

Bé Lữ Đoàn Phi Công bất ngờ lâm tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, ngưng tim sau ca mổ tháo đinh nẹp tay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã tử vong sáng nay, 19.7.

Sáng 19.7, anh Lữ Đoàn Thủy (cha cháu Lữ Đoàn Phi Công, H.Bù Đốp, Bình Phước ) đau xót cho Thanh Niên biết: Bé Công đã tử vong tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 vào lúc 4 giờ sáng nay, sau hơn 4 ngày được chuyển đến từ BV đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, ngưng tim.
Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa: Đầu tháng 4.2020, bé Phi Công bị gãy tay trái, được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Bình Phước, được chẩn đoán: Gãy kín trên lồi xương cánh tay trái/vỡ hố khuỷu trái.

Cha và bà nội cháu bé 7 tuổi nói gì sau sự cố?

Ngày 4.4, bệnh nhi Phi Công được mổ phẫu thuật nắn chỉnh bằng 3 cây đinh, đến ngày 8.4 thì được xuất viện.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (14.7), gia đình có hỏi bác sĩ thì được cho biết bé đang hôn mê, rối loạn nhịp tim. Đến khoảng 19 giờ (14.7), do quá sốt ruột, gia đình đã yêu cầu BV đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển bé lên BV Nhi đồng 2, TP.HCM để điều trị. Tại BV Nhi đồng 2, bé Phi Công được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, chết não.

Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Lữ Đoàn Phi Công

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Rất nhiều người đã cùng cầu nguyện, mong "phép màu" sẽ đến với bé. Diễn biến trong hơn 4 ngày được chuyển viện theo gia đình cho biết có những thời điểm tưởng chừng như "phép màu" đã đến với cháu, tuy nhiên đến sáng hôm nay thì bé đã tử vong.
Cũng theo anh Lữ Đoàn Thủy, hiện bé Lữ Đoàn Phi Công đã được đưa về đến nhà tại H.Bù Đốp, Bình Phước. Gia đình cũng đang làm việc với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Cộng đồng từng mong phép màu đến với bé trai 7 tuổi gặp nguy kịch sau ca mổ tháo đinh nẹp

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.