Black Friday, người Sài Gòn ùn ùn mua sắm: Đường phố, trung tâm thương mại tắc nghẽn

Lê Nam
Lê Nam
29/11/2019 19:07 GMT+7

Từ 15 giờ hôm nay, lễ mua sắm Black Friday - thứ 6 đen, nhiều con đường đổ về các trung tâm thương mại tại TP.HCM tắc nghẽn, lượng phương tiện tăng đột biến vì người dân đổ xô đi mua sắm trong dịp giảm giá 'khủng'.

Black Friday năm nay rơi vào ngày 29.11.2019, là dịp để nhiều cửa hàng giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm cuối năm.
Tại TP.HCM, lượng phương tiện đổ ra đường tăng đột biến từ chiều đến tối. Đặc biệt, các con đường như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Thanh Tôn... tắc nghẽn cục bộ, khó di chuyển. 
Ghi nhận lúc 15 giờ, bảo vệ bãi gửi xe trung tâm thương mại Vincom đặt rào chắn và thông báo không nhận thêm xe nữa. Nhiều người lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan", đi không được, lùi không xong.
Trước cửa các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi khung cảnh vô cùng đông đúc
Dịp này, các cửa hàng giảm sâu từ 50 - 70%, nhất là các cửa hàng quần áo thời trang, giầy dép hay phụ kiện túi xách. Từ người già cho đến người trẻ hay cả các bà bầu cũng không bỏ qua cơ hội mua sắm giảm giá

Ngồi ăn bánh mì, chen chân rút tiền ở ATM chờ mua sắm tại TP.HCM

Lê Nam

Bà bầu cũng không thể ngồi yên khi... người người ra đường mua sắm

Lê Nam

Chị Thu Uyên (32 tuổi, Q. Gò Vấp, TP.HCM) than thở với nhân viên bán hàng: "Mua hàng không ngại, chỉ ngại xếp hàng tính tiền". Chị Uyên nói phải xếp hàng mất gần 40 phút mới đến lượt tính tiền.
Người già cho đến người trẻ khệ nệ ôm đồ. Tại một cửa hàng của thương hiệu thời trang có tiếng, với lượng hàng được giảm giá lớn dịp Black Friday này, nhiều người sẵn sàng thử đồ ngay tại quầy hàng vì các phòng thay đồ đều chật kín. Một số nơi hàng hóa bị bỏ lại lộn xộn trên giá treo đồ, dưới sàn sau khi khách thử không vừa ý...
Ghi nhận của PV, tại một cây ATM trong trung tâm thương mại Q.1, người dân cũng xếp hàng để rút tiền mua sắm.

Thử đồ ngay tại quầy treo hàng không... lỡ mất món

Lê Nam

Bên trong một cửa hàng túi xách, nhân viên phải giới hạn số lượng người ra vào

Lê Nam

Chờ 40 phút để được... trả tiền

Lê Nam

Tâm lý mua được đồ tốt giá rẻ, nhiều người sẵn sàng chi hầu bao để... "hốt" hàng ngày Black Friday. Anh Thành Nam (nhân viên văn phòng) cho biết, sau hơn 3 tiếng mua sắm tiêu hết gần 5 triệu đồng. "Thấy món nào cũng giảm, mua sương sương mỗi thứ một tí mà lúc tính tiền cũng mất nửa tháng lương rồi", anh Nam nói.
Nhiều người cũng than thở, tưởng mua được rẻ nhưng tính ra thì cũng không giảm được là bao, chưa kể đến việc nhiều nơi bán hàng "chơi chiêu" khi đẩy giá sản phẩm lên cao rồi treo biển "sale up to 50%" ngày Black Friday nhằm che mắt khách hàng. 

Khung cảnh đông đúc trước một cửa hàng túi xách

Lê Nam

Học sinh, sinh viên... cũng tranh thủ dịp này mua sắm

Lê Nam

Hầu hết các cửa hàng đểu có chương trình giảm giá sâu

Lê Nam

Một cửa hàng túi xách, giày dép mặc dù không "sale" nhưng cũng rất đông người

Lê Nam

Mệt rã rời sau khi mua sắm

Lê Nam

Túi to túi nhỏ khệ nệ vác về

Lê Nam

Bên ngoài trung tâm thương mại, người dân lại đánh vật với cảnh tắc đường để trở về nhà sau một ngày mua sắm dịp Black Friday

Lê Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.