Nổi giận
Sau đây là nguyên văn của một cuộc nói chuyện giữa Lala và phóng viên tờ báo N.
* Chào Xuân Lan, chị nghe mấy người bạn của chị nói rằng có một đại gia vừa cho em một chiếc xe hơi nên chị gọi phỏng vấn em về đề tài khi nữ nghệ sĩ lái xe?
- Chào chị. Trước khi nói chuyện, chị có thể cho em xin số của người nào nói câu chuyện này được không?
* Chi vậy em?
- Đôi chối! Em mời ra ba mặt một lời! Và em sẽ tổ chức luôn một buổi họp báo công khai để lăng xê luôn mấy nhân vật nhiều chuyện ăn không ngồi rồi này lên báo luôn!
* Sẵn tạo scandal cho em luôn hả? (cười giả lả)
- Không cần! Em nổi tiếng quá rồi nên không cần tạo scandal như chị nghĩ đâu mà ngược lại. Em sẽ hy sinh đem hình ảnh của em ra để lăng xê những người bạn nhiều chuyện kia của chị thành người nổi tiếng mà không cần thù lao!
* Thì em cũng đã được đại gia chú ý cho xe rồi!
- Thứ 1: Tôi nói với chị là thời buổi này không một đại gia ngu ngốc nào cho ai nguyên cả chiếc ô tô đâu! Thứ 2: nếu có đại gia như chị nói xuất hiện cho tôi cả chiếc xe mà không đòi hỏi gì thì tôi cũng dám nhận lắm! Thứ 3: tôi đang có xe! Tôi thích thì tôi làm đại gia chứ tôi không cần đại gia cho tôi xe nữa!
* Vậy em là đại gia hả?
- Tôi sẵn sàng làm đại gia riêng với những người nhiều chuyện kia.
* Vậy xe này ở đâu ra?
- Tôi tự mua được không? Tôi mở công ty 3 năm và để dành một số tiền, bố mẹ tôi cho thêm một ít để mua trả góp chiếc xe này...
* Thế em trả hết chưa?
- Tôi mới trả góp có 6 tháng!
* Vậy em còn một cục nợ ở ngân hàng hả?
- (không trả lời)
* Sao em lại mua xe?
- Che mưa che nắng!
Blog của người mẫu Xuân Lan |
Thật sự là bó tay!
Nếu các bạn bị một cuộc nói chuyện như thế này thì các bạn sẽ phản ứng ra sao? Tôi đã cố gắng lịch sự rồi nhưng không thể. Tôi sẽ luôn hiền ngoan với điều kiện đừng xúc phạm đến tôi như thế! Tại sao mở miệng ra là người mẫu phải có đại gia? Tôi ghét những người nghĩ như thế! Tôi không sống vì tiền!
Bực mình quá!
L.L
Bình luận (0)