Ám ảnh 'trường bia trận rượu'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/02/2021 06:29 GMT+7

Tết bao giờ cũng vui, bởi gắn liền với sum vầy. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, rượu bia cũng là thứ “gắn liền” với tết, trở thành một nỗi ám ảnh...

Tết là thời gian để gặp gỡ, nếu không có chén rượu xuân, kể cũng nhạt. Nhưng có vẻ như thói quen bia rượu đã “dìm” rất nhiều người Việt vào những cuộc nhậu triền miên và không còn thời gian để hưởng niềm vui mùa xuân... Người không biết nhậu thì không nói; người biết nhậu, nhiều lúc cũng khổ sở với rượu bia.
Ngày thường nhậu là chuyện đã đành, nhưng mấy ngày xuân thì có đến 1.001 lý do để nhậu, từ việc “có lý do gia đình” như cúng đưa ông táo, tất niên, cúng tiễn... đến việc “quan hệ” như gặp mặt hàng xóm, gặp mặt đồng hương, họ hàng…
Những hệ lụy bia rượu ngày thường đã kinh khủng, ngày tết lại đáng lo hơn. Nhẹ thì làm người mệt mỏi, mất thời gian; nặng thì say xỉn đánh lộn, tai nạn giao thông và nhiều hệ lụy khác...
Rất nhiều người lợi dụng lý do chơi xuân để uống bia rượu. Có người cứ thích ép người khác uống, làm người chung mâm say mới... vui. Cũng có người vì bia rượu mà quên mất rằng từ ngàn đời nay tết là dịp gia đình sum họp, nhà nhà dành lời chúc an lành cho nhau. Hoặc nếu họ có nhớ thì cũng trong tình trạng...
đi đứng chệnh choạng vì dư âm của những “trường bia trận rượu” đang hành hạ lục phủ ngũ tạng.
Uống rượu bia văn minh, trong ngày tết càng phải văn minh, là điều được đề cập từ xưa. Nhưng không phải ai cũng lấy đó làm kinh nghiệm để thực hành, hoặc thực hành rất khác xa... Đọc bản tin trên Thanh Niên điện tử, chỉ trong 5 ngày nghỉ tết đã có hơn 75 người Việt tử vong vì tai nạn giao thông mà nguyên nhân bia rượu luôn được xếp ở tốp đầu, thì quả thực “trường bia trận rượu” quá ám ảnh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.