'Bồ công anh' nỗi niềm bay theo gió

Hoàng Kim
Hoàng Kim
08/06/2020 06:53 GMT+7

Sân khấu 5B (TP.HCM) vừa ra mắt vở kịch Bồ công anh (tác giả và đạo diễn: Hữu Quốc - Vũ Trần). Một đời thực cay đắng nhưng đã nhẹ nhàng bay đi như những cánh hoa bồ công anh mong manh trong gió, để tìm lại chính mình…

Đề tài đồng tính vốn không dễ dựng, dễ diễn, bởi ranh giới giữa sự dung tục và thanh tao có khi rất mỏng, chỉ nghiêng một chút là hỏng cả tác phẩm, nhất là một tác phẩm hiện diện ở Sân khấu 5B có bề dày nghiêm túc. Vì vậy, điều đáng ghi nhận là tác giả và đạo diễn Hữu Quốc - Vũ Trần đã vượt qua thử thách, dựng một vở kịch rất đời mà cũng rất nghệ thuật, không gây gợn khó chịu và được khán giả đón nhận.
Hai chàng trai vốn sinh ra đã khác biệt, nhưng họ cũng có quyền được sống và được yêu như chính bản thân họ. Tuy nhiên, định kiến xã hội vẫn chưa đủ thoáng để chấp nhận, nên họ phải chia tay: một người đi lấy vợ cho vui lòng mẹ, một người ẩn mình nơi hoang vắng để tìm quên. Nhưng không quên được, và đời họ trở nên tan tác như cái tên giống nhau “Công Anh” mà họ đã mang. Bên cạnh đó, còn một tình yêu tận tụy của cô gái khác, không thở than, không oán giận. Những mối tình đẹp khiến người ta nao lòng, ước phải chi trong cuộc đời này những cánh cửa thành kiến được phá bỏ cho con người quyền sống hạnh phúc…
NSƯT Mỹ Uyên và ê kíp trẻ như Hoàng Ngọc Sơn, Hữu Tài đã diễn chừng mực và cảm động. Một mối tình tay ba mà không thể ghen, không thể trách, chỉ lẳng lặng đau lòng và lẳng lặng hy sinh. Thiết kế sân khấu dễ thương với những chùm bồ công anh nhẹ nhàng, bay bổng, bùi ngùi dấu hiệu của ly tan...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.