Bố theo nghề lái taxi để tìm con gái bị bắt cóc 23 năm về trước

08/03/2017 21:16 GMT+7

Một người bố ở Trung Quốc đã quyết định theo nghề lái taxi để có cơ hội tiếp xúc mọi người và hỏi thăm thông tin về đứa con gái nghi bị bắt cóc 23 năm về trước.

Tờ South China Morning Post ngày 8.3 đưa tin dù đã bao năm qua đi tìm đứa con gái bị bắt cóc 23 năm trước lúc mới chỉ 4 tuổi nhưng ông bố Wang Mingqing ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vẫn không có tin tức nào về cô con gái yêu.
Ông cho biết con gái ông có thể bị bắt cóc khi theo ông và vợ đi bán trái cây ở gần cầu Cửu Nhãn ở Thành Đô.

tin liên quan

'Khóc, cười' với những ông bố Việt trẻ chăm con sơ sinh
Nếu không tham gia các khóa học tiền sản, các ông bố trẻ khó tránh khỏi sự lúng túng khi chăm sóc con nhỏ. Gần như những ông bố trẻ chăm con đầu lòng luôn có đôi ba lần gặp sự cố "hú vía" vì thiếu kỹ năng lẫn kinh nghiệm.
“Có rất nhiều khách mua trái cây cùng một lúc....và chúng tôi không thấy con gái nữa khi sau khi họ rời đi”, Wang Mingqing kể lại tình huống con gái ông bị mất tích.
Trong nhiều năm sau đó, ông đã dán các giấy thông báo tìm con khắp thành phố cũng như ghé thăm các trung tâm bảo trợ trẻ em nhưng vẫn không phát hiện tung tích của con gái.
Bố theo nghề lái taxi để tìm con gái bị bắt cóc 23 năm về trước 1
Ông Wang Mingqing cầm tấm ảnh chân dung đứa em gái của cô con gái bị mất tích. Ông dùng ảnh này để tìm con vì hai chị em khá giống nhau Ảnh chụp trang web scmp
“Vì biến cố này, cuộc sống gia đình chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Vợ tôi và tôi suýt ly hôn”, ông bộc bạch.
Cách đây 2 năm, Mingqing quyết định theo học nghề lái xe taxi để có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với các hành khách với mục đích hỏi thăm thông tin về con gái. Mỗi khi chở bất cứ hành khách, ông đều đưa ra một tấm card có ghi thông tin về đứa con gái bị mất tích của ông với hy vọng họ có thể nhớ ra hay biết điều gì đó về con gái ông.
Hình ảnh in trên tấm card là đứa em gái của đứa con gái mất tích. Mingqing cho biết ông không có ảnh đứa con gái bị mất tích nên lấy hình đứa em gái của nó in lên tấm card vì khuôn mặt của hai chị em khá giống nhau.
Cho đến nay, ông đã hỏi thăm hơn 4.800 khách đi xe taxi về thông tin của con gái và dù chưa có tin tức nào về con gái, ông vẫn không bỏ cuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.