
Mùa chà là ghim trong ký ức
Quê tôi ở phía nam Quảng Ngãi với ruộng đồng, xóm làng nằm giữa núi đồi và biển cả bao la. Biển cả cho cá tôm nuôi sống bao người. Núi đồi với cây trái xanh tươi đủ đầy hương vị.
Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Phương đã chém Thành bị thương. Khi Thành vào bệnh viện cấp cứu, nhóm của Phương còn vào đến bệnh viện chém nạn nhân.
Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt được tài xế điều khiển ô tô tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình điều trị bệnh hen suyễn tại bệnh viện, nghi phạm Vương Nhật Vũ đã bỏ trốn. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang truy tìm Vũ.
Sau khi vào quán nhậu, do có mâu thuẫn từ trước, Hải lấy dao đâm 2 người, khiến một người chết sau đó, người còn lại trọng thương.
Năm 2012, sau khi cùng đồng bọn có hành vi cướp giật tài sản tại TP.HCM, Trần Hoàng Sang bỏ trốn về quê mẹ tại tỉnh Quảng Nam sinh sống.
Sau khi bị kết án 18 tháng tù về tội trộm cắp ở Đắk Lắk, Võ Thành Trung bỏ trốn, về TP.HCM hành nghề xe ôm 34 năm cho đến khi bị công an phát hiện, bắt về quy án.
Bị ra quyết định đưa đi cai nghiện, H. lập tức rời khỏi địa phương, tuy nhiên trong thời gian phong tỏa cứng lại ra đường tìm ma túy sử dụng và bị phát hiện, bắt giữ.
Biết gia đình nạn nhân đang thực hiện cách ly tập trung, Sơn chuẩn bị xà beng rồi dùng thang leo qua nhà hàng xóm cạy cửa, trộm cắp nhiều tài sản.
Khi đang can ngăn đôi bên xô xát nhau, anh Đới Xuân Quân (ngụ xã Quảng Chính, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đã bị một người dùng dao nhọn đâm vào người, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Yên phối hợp PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Trương Ngọc Tuấn, hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào rạng sáng 7.7
Sau 27 năm trốn truy nã trong một vụ án giết người xảy ra tại Khánh Hòa, Lê Phương đã bị công an bắt giữ tại tỉnh Đắk Lắk.