Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thăm cậu học trò đặc biệt

Hiển Cừ
Hiển Cừ
31/03/2018 06:49 GMT+7

Chiều 30.3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể, dân tộc H’re, học lớp 1 Trường tiểu học bán trú Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Do mắc chứng bệnh hiếm gặp (người lùn, đầu chim) nên năm nay đã 9 tuổi nhưng K'Rể chỉ cao 50 cm và nặng 3,8 kg. Khi tròn 7 tuổi, K'Rể được thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường, đón về sống cùng tại nhà công vụ của trường.

Thầy Đặng Văn Cương và cậu học trò tí hon viết nên câu chuyện cổ tích về tình thầy trò  Ảnh: Hiển Cừ

Hai năm qua, bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, thầy Cương tận tụy nuôi nấng, dạy bảo, gieo hy vọng ước mơ đến trường cho K'Rể, viết nên câu chuyện cổ tích về tình thầy trò ở nơi vùng sâu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

 “Cách đây 5 tháng, tại Hà Nội, lần đầu tiên được gặp, được trực tiếp nghe câu chuyện nỗ lực vượt khó của 2 thầy trò, tôi vô cùng xúc động. Hôm nay, được một lần nữa bế trên tay cậu học trò đặc biệt nhất của ngành giáo dục, đối với tôi đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.
K'Rế hòa nhập cùng học sinh trong lớp. Ảnh: Hiển Cừ

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ,  đưa được học trò đến lớp là  thể hiện sự kiên trì, nhẫn nại vận động, sự hy sinh không biết mệt mỏi của các thầy cô giáo. “Bằng chứng của tình cảm và sự hy sinh đó đã mang đến cho ngành giáo dục một trong những cậu học trò đặc biệt và truyền cảm hứng nhất. Đó là em Đinh Văn K'Rể ”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh. Đồng thời Bộ trưởng  mong rằng trong tương lai, chúng ta không chỉ được nghe kể về những học trò vùng khó khăn như  K'Rể được đến trường,  ăn bữa cơm bán trú nhiều thịt cá hơn mà sẽ được nhìn thấy bước trưởng thành của các em. "Đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho sự hy sinh, cống hiến của các thầy cô giáo vùng khó khăn, làm cho khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi dần ngắn lại", ông Nhạ khẳng định.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.