Bơi 12 tiếng vào bờ sau khi rơi trực thăng giữa biển

22/12/2021 11:07 GMT+7

Ngày 21.12, AFP đưa tin Quốc vụ khanh phụ trách Hiến binh quốc gia Madagascar Serge Gelle đã bơi khoảng 12 tiếng lên bờ sau khi trực thăng của ông rơi xuống biển ở phía đông bắc đảo quốc ngoài khơi bờ biển Đông Phi này.

Ông Gelle và một viên cảnh sát đi cùng đã lần lượt bơi vào đến bờ tại thị trấn Mahambo vào sáng 21.12 sau khi nhảy khỏi trực thăng. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người khác trên chuyến bay gặp nạn vào ngày 20.12 trong vụ việc chưa rõ nguyên nhân.

Trong đoạn phim chia sẻ trên mạng xã hội, vị quan chức 57 tuổi nằm mệt nhoài trên ghế và vẫn đang mặc đồng phục. Ông nói: “Ngày chết của tôi vẫn chưa đến” và cho biết chỉ bị lạnh chứ không bị thương.

Ông Gelle (trái) và viên cảnh sát đi cùng sau khi lên bờ

Ông Gella trở thành quốc vụ khanh khi chính phủ tái cơ cấu lại vào tháng 8, sau khi phục vụ trong ngành cảnh sát khoảng 30 năm.

Ông và những người đi cùng trên trực thăng gặp nạn khi đang đi kiểm tra địa điểm tàu chìm ngoài khơi. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 21 người thiệt mạng và 60 người mất tích trong vụ chìm tàu trên.

Tướng cảnh sát Zafisambatra Ravoavy của Madagascar cho hay ông Gelle đã dùng một chiếc ghế rơi ra từ trực thăng để làm phao.

Ông Ravoavy nhận định ông Gelle "luôn có tinh thần thể thao và luôn duy trì khi trở thành bộ trưởng, như thể ông ấy còn 30 tuổi. Ông ấy có tinh thần thép”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.