Bollywood khốn đốn vì Covid-19: Hàng loạt nghệ sĩ dương tính, nhân viên thi nhau kêu cứu

24/04/2021 19:06 GMT+7

Dịch Covid-19 diễn biến tồi tệ tại Ấn Độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền công nghiệp điện ảnh nước này. Tại Bollywood, số ca nhiễm ngày một tăng cao, những người trong ngành tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ trước nguy cơ mất kế sinh nhai.

Ấn Độ đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay khiến hệ thống y tế quá tải và có nguy cơ sụp đổ. Đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của quốc gia Nam Á này và nền công nghiệp điện ảnh cũng không nằm ngoài cơn ác mộng đó. Bệnh dịch khiến hàng loạt nghệ sĩ phải hủy mọi lịch trình, nhiều dự án buộc tạm ngừng và một lượng lớn những người tiếp xúc với các ca nhiễm đều phải cách ly khiến cả một bộ máy làm việc bị trì trệ.
Trong đợt lây nhiễm mới nhất, số ca dương tính với Covid-19 tại Bollywood liên tục tăng mạnh, tỉ lệ thuận với mức độ lây nhiễm của cả nước. India Today tiết lộ từ giữa tháng 3 đến nay, hàng loạt nhân viên trong ngành, nghệ sĩ liên tục được phát hiện nhiễm Covid-19. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Satish Kaushik, Sidhant Chaturvedi, R Madhavan, Aamir Khan, Tara Sutaria, Kartik Aaryan, Bhumi Pednekar, Akshay Kumar, Sanjay Leela Bhansali, Seema Pahwa, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt… hay mới đây nhất là Neil Nitin Mukesh, Arjun Rampal, Ashutosh Rana, Manish Malhotra… đồng loạt xác nhận dương tính với Covid-19. Nhiều người trong số họ đã bình phục trong khi một số vẫn đang phải chiến đấu với virus chết người này. Danh sách giới nghệ sĩ nhiễm Covid-19 liên tục nối dài suốt những ngày qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ấn Độ đang là một trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới

ẢNH: REUTERS

Theo Indian Express, không chỉ có giới nghệ sĩ, những nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ: diễn viên quần chúng, nghệ sĩ trang điểm, vũ công, nhân viên kỹ thuật, sản xuất, hỗ trợ trường quay, phụ trách hậu trường… cũng khốn đốn vì dịch bệnh thậm chí hậu quả còn nặng nề hơn.
Maharashtra là một trong những địa phương bùng dịch mạnh nhất trong thời gian qua. Khi các trường hợp Covid-19 ở đây bắt đầu gia tăng, chính quyền bang đã công bố lệnh giới nghiêm ban đêm và phong tỏa cuối tuần vào ngày 4.4. Các công ty điện ảnh và truyền hình được phép tiếp tục làm việc vào cuối tuần nhưng với các tiêu chuẩn an toàn phù hợp. Họ cũng được yêu cầu không quay những cảnh tiếp xúc gần và hạn chế tối đa số lượng nhân viên trong đội ngũ sản xuất. Việc này đã đặt ra nỗi thách thức lớn đối với các diễn viên phụ, quần chúng, các nhân viên đoàn phim… bởi phần lớn họ là những người làm công ăn lương theo ngày.
Khi dịch Covid-19 diễn biến tồi tệ hơn, chính quyền bang đã ban hành lệnh cấm quay phim và các chương trình truyền hình vào hôm 14.4 và lệnh này có thời hạn cho đến 1.5. Điều đó có nghĩa là một lượng lớn lao động trong các đoàn phim sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp suốt giai đoạn này. Nếu tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn, nhiều khả năng chuỗi ngày mất việc của họ sẽ còn kéo dài hơn thế.

Việc nghỉ dịch không lương khiến cuộc sống của những lao động làm việc trong ngành điện ảnh vốn đã khó khăn lại thêm phần bế tắc vì không thể trang trải chi phí sinh hoạt thường ngày

ẢNH: PR HANDOUT

Khoảng thời gian chờ đợi này không chỉ khiến hàng ngàn người mất công việc mà còn tước đi lời hứa về việc được tiêm vắc xin. BN Tiwari, Chủ tịch của Liên đoàn lao động Western Cine (FWICE), hiện đang quản lý hơn 500.000 thành viên, đã thông báo rằng các công ty sản xuất buộc phải tiêm vắc xin phòng bệnh cho các nhân viên của mình và điều này phải được thực hiện trên trường quay. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin chưa được triển khai hiệu quả do vấp phải nhiều vấn đề nan giải. Theo như Maurya, tính tới thời điểm này không quá 25% thành viên của FWICE đã được tiêm phòng.
Kirat Kaur, một diễn viên đang cư trú tại Oshiwara, Mumbai nói với Indian Express: “Nếu chúng ta không chết vì Covid-19, chúng ta chắc chắn sẽ chết vì trầm cảm”. Kirat Kaur cho biết hiện đang dành cả ngày đêm để cầu nguyện rằng mình có thể sống sót qua cơn ác mộng triền miên này. Đối với những người lao động phổ thông ở Bollywood, cuộc chiến mà họ phải chiến đấu trong cơn đại dịch này không phải là chỉ riêng công việc hay sức khỏe mà là cả hai. Họ buộc phải tìm cách để sống sót khi tình hình ngày một khó khăn hơn vì thất nghiệp và tiền thuê trọ ngày một tăng.
“Chúng tôi không kiếm được một xu. Việc phong tỏa đã khiến mọi người kiệt quệ. Không ai đưa ra bất kỳ hỗ trợ tài chính nào hoặc thậm chí giúp đỡ về nhu yếu phẩm. Làm thế nào chúng tôi có thể sống sót đến tháng 5 này? Thủ tướng nói về trao quyền cho phụ nữ nhưng tại sao không có sự giúp đỡ cho những phụ nữ kém đặc quyền trong ngành? Cuộc sống của chúng tôi không quan trọng sao?”, nghệ sĩ nói trên bức xúc. Có rất nhiều người giống như Kirat, những người miệt mài làm việc ở Bollywood phải đối mặt với tình trạng thê thảm vì mất việc làm, không có tiền chi trả sinh hoạt từ đó đành phải chọn cách quay về với gia đình.

Các công ty điện ảnh cho biết nhiều nghệ sĩ và kỹ thuật viên dưới trướng của họ vẫn chưa được tiêm phòng vắc xin. Những nhân viên làm công ăn lương theo ngày hiện đang chờ lệnh phong tỏa được dỡ bỏ để quá trình tiêm chủng có thể được thực hiện nhanh chóng đồng thời sớm trở lại phim trường để tiếp tục kiếm sống

ẢNH: PR HANDOUT

“Gần 75% công nhân đang cố gắng về nhà bởi vì họ hiện đang không có công việc để làm. Có vẻ như tháng 5 này sẽ vẫn phải thực hiện cách ly xã hội. Chúng ta hiện đang lâm vào khủng hoảng sâu sắc”, Rakesh Maurya, Chủ tịch của Film Studio Setting và Allied Mazdoor Union nói. “Các nhân viên của chúng tôi không thể nào sống sót nếu như không có sự giúp đỡ. Và hiện vẫn chưa có sự giúp đỡ nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không yêu cầu các diễn viên giúp đỡ mình vì họ thậm chí cũng phải hứng chịu thiệt hại khi các bộ phim của không thể ra mắt. Vì thế, nếu như có ai đó muốn tự nguyện ủng hộ, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Tôi không ngạc nhiên nếu như các nhân viên của mình bắt đầu quay về quê. Đây thật là một tình huống khiến chúng ta cảm thấy bất lực”, Rakesh Maurya chia sẻ với Indian Express.

Ấn Độ liên tiếp phá kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm Covid-19 mới trong 1 ngày

FWICE đã gửi một lá thư tới Netflix nhắc nhở đơn vị này trả số tiền còn lại của khoản viện trợ mà họ đã đảm bảo cho các nghệ sĩ vào năm ngoái. Một lá thư cầu cứu khác cũng được gửi cho Amazon Prime Video với mong muốn nhận được sự trợ giúp trong bối cảnh khó khăn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.