Bọn cướp người nước ngoài tiếp tục gây án

20/02/2008 23:53 GMT+7

Ngay trong lúc Thanh Niên đang đăng tải loạt bài này, tối 19.2 nhóm cướp "ảo thuật gia" người nước ngoài vẫn tiếp tục ra tay, đột nhập vào một tiệm vàng ở TP.HCM lấy đi 7.000 USD. Chiếc camera của tiệm vàng đã kịp ghi lại toàn bộ sự việc.

Vụ cướp mới nhất

Trưa 20.2, anh Võ Trường Sinh (38 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận, chủ tiệm vàng Kim Thành, số 126 Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận) đã gọi điện thoại đến tòa soạn Báo Thanh Niên cung cấp thông tin và đĩa ghi hình lại vụ người nước ngoài vào tiệm vàng của anh lấy đi 7.000 USD vào tối 19.2. PV Báo Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận lại vụ việc.


                            1                                                                            2

                                3                                                                 4
Tại tiệm vàng Kim Thành: Hùng (trái) đưa cọc tiền ra sau lưng không chịu đổi (ảnh 1), Hùng đưa cọc tiền cho người nước ngoài (mũ vải) lựa (ảnh 2), người nước ngoài lấy tiền bỏ vào túi quần lần 1 (ảnh 3), người nước ngoài lấy tiền bỏ vào túi quần lần 2 (ảnh 4)

Anh Sinh kể: "Lúc 18 giờ 20 ngày 19.2, hai người nước ngoài dựng xe gắn máy Attila màu trắng cách tiệm vàng của tôi khoảng 20m và đi vào đổi tiền. Họ tiến đến quầy thu ngân, nói bằng tiếng Anh muốn đổi 300 USD. Khi tôi hỏi quốc tịch nước nào thì họ nói là Ả  Rập Xê  Út. Trước đó, tôi đã đọc Báo Thanh Niên về việc người nước ngoài đổi tiền rồi lấy tiền nên hết sức cảnh giác. Sau khi đếm đủ tiền VNĐ, tôi mới đưa 300 USD cho họ. Cùng lúc đó, 2 nhân viên của tôi tên là Thân Trọng Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lợi (20 tuổi, đều quê Quảng Ngãi), mang 44.000 USD (4 cọc, mỗi cọc 10.000 USD; 1 cọc 4.000 USD) vừa về đến tiệm, lấy tiền USD ra đếm. Lập tức, người nước ngoài đội mũ xông đến rút tờ 100 USD ra hiệu muốn đổi nhưng Hùng (người đang đếm tiền) không chịu, cầm cọc tiền để ra sau lưng. Sau đó, Hùng cũng để cho người này cầm 2 cọc 10.000 USD sàng qua sàng lại. Rồi cả hai người nước ngoài vội vàng ra ngoài lấy xe gắn máy bỏ đi. Kiểm tra lại, Hùng đã phát hiện mất 7.000  USD. Ngay sau đó, Hùng đã đến công an phường trình báo vụ việc. Sáng 20.2, tôi cũng đã đến Công an P.2 (Q.Phú Nhuận) để viết bản tường trình và công an yêu cầu cung cấp đĩa hình quay lại cảnh ấy để họ điều tra". Theo dõi đoạn phim, chúng tôi thấy rõ người đàn ông này 2 lần lấy tiền bỏ vào túi quần của mình nhưng nạn nhân không hề hay biết. Thao tác lấy tiền diễn ra trong chớp mắt. Toàn bộ vụ việc diễn ra chưa đầy 3 phút.

Cùng ngày, chị Hoàng Thị Diệu Huyền (26 tuổi, tạm trú ở Q.Gò Vấp, nhân viên thu ngân của siêu thị đồ chơi trẻ em, số 270 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3) cũng cung cấp đĩa do camera quay lại cảnh người nước ngoài vào tận tủ tiền ở quầy thu ngân của chị lấy tiền vào khoảng 19 giờ ngày 17.1.2008. Chị Huyền vốn rất kỹ càng, kể từ khi cửa hàng hoạt động chị chưa cho khách hàng, thậm chí cả nhân viên cửa hàng bước vào bên trong quầy thu ngân của mình. Thế nhưng, hôm đó, không hiểu sao chị lại để người nước ngoài vào đến tận tủ tiền, lấy cọc tiền lên tráo qua tráo lại, rồi lấy mất 4 triệu đồng của chị...


1


2


3

Tại cửa hàng đồ chơi trẻ em: Người nước ngoài (đội mũ bảo hiểm) tự tiện mở cửa quầy thu ngân vào bên trong (ảnh 1), lấy tiền bỏ vào túi quần (ảnh 2), ra khỏi quầy thu ngân (ảnh 3) - Ảnh: C.T.V

Trục xuất 2 người nước ngoài bị tạm giữ ở Q.12

Như Thanh Niên đã đưa tin vào hôm qua, ngày 19.2 Công an Q.12 (TP.HCM) đã tiếp nhận 2 người nước ngoài liên quan đến vụ lừa đảo tại một đại lý bưu điện trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12). Sáng 20.2, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với một cán bộ của Công an Q.12 và được trả lời: "Người này mới vào thì dân đã bắt, chưa làm những việc như Báo Thanh Niên đã đăng. Theo lời khai của đối tượng thì y chỉ mới đưa tay vào xấp tiền. Hành vi đó chưa cấu thành tội phạm nên không thể xử lý hình sự được".

Tuy nhiên, nghi phạm vẫn chưa được "mời về" cùng với giấy tờ tùy thân như Công an Khánh Hòa đã làm đối với Ayatollah Abogfazl Hosseie mà Công an Q.12, TP.HCM đã đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM (PA18) phối hợp để xử lý. Theo thông tin ban đầu, hai người trên nhập cảnh vào Việt Nam thông qua một công ty du lịch. Một cán bộ của PA18 cho biết: "Trong quá trình xét hỏi, hai người này tỏ thái độ không thiện chí hợp tác và khai không trung thực. Theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM buộc phải xuất cảnh họ. Chúng tôi đã xác định được đơn vị nhập cảnh cho hai người này và hiện cho đơn vị này bảo lãnh và chịu trách nhiệm quản lý họ trong thời gian chờ xuất cảnh. PA18 đang làm thủ tục và liên hệ với hãng hàng không để đặt vé máy bay xuất cảnh hai người trên. Mọi chi phí tiền vé máy bay do hai người trên bỏ ra. Dự kiến trong tuần này, hai người trên sẽ bị buộc phải rời khỏi Việt Nam".

Từ những thông tin như đã nêu, có thể thấy rõ rằng: Không chỉ có hai tên cướp "ảo thuật gia" người nước ngoài đang tung hoành, gây án tại các cửa hàng ở Việt Nam. Đây là một "mánh" hoàn toàn mới, nhằm khai thác kẽ hở của những cửa hàng trong các thành phố lớn ở Việt Nam: đa phần những người đứng buôn bán không thể giao dịch ở mức độ cơ bản bằng tiếng Anh, chấp nhận quy đổi đồng USD không cần thông qua hệ thống ngân hàng!

Tòa soạn Thanh Niên tiếp tục nhận được thông tin từ các nạn nhân của bọn cướp:

- Vào lúc 16 giờ 30 ngày 30.1, hai tên cướp người nước ngoài (một tên trong bọn đã được nạn nhân nhận diện đúng là gã từng bị Công an Khánh Hòa bắt) vào Chi nhánh Công ty Vinafor Quảng Trị tại TP.HCM (10/3 đường số 1, ấp Giãn Dân, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) mua gỗ, dùng thủ đoạn như Thanh Niên đã đăng, lừa lấy của cô Cao Thị Ánh Tuyết 4.600.000đ.

- Khoảng 13 giờ ngày 9.2, hai tên cướp người nước ngoài (một tên trong bọn đã được nạn nhân nhận diện đúng là gã từng bị Công an Khánh Hòa bắt) đã đến cửa hàng kinh doanh gốm sứ của ông Lê Anh Tuấn tại 220B Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết giở đúng kịch bản như đã đăng trên báo định lừa lấy tiền của ông Tuấn nhưng do gia chủ cảnh giác nên chúng không thực hiện được âm mưu, bỏ chạy.

Báo Thanh Niên cũng đã nhận được bản fax thư của anh Lê Trung Nguyên, ngụ tại chung cư Phan Bội Châu, TP Nha Trang - người đã từng một mình đuổi theo bắt Ayatollah Abogfazl Hosseie và đồng bọn. Anh Nguyên cho biết: trong lúc bị đuổi bắt, hai tên này đã chống trả quyết liệt và đánh anh rất đau. Thế mà, Công an Khánh Hòa đã thả Ayatollah Abogfazl Hosseie vô điều kiện khiến anh rất thất vọng!

H.P - Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.