Bốn minh tinh mới cuả điện ảnh Trung Quốc

26/12/2005 14:33 GMT+7

Củng Lợi với thân phận ngôi sao điện ảnh Trung Quốc đã bước lên trang bài tạp chí Times của Mỹ, một hiện tượng xưa nay chưa từng có. Sự đăng đàn ấy không chỉ là vinh quang của Củng Lợi mà còn niềm vinh dự cho điện ảnh Trung Quốc. Hiện nay Củng Lợi đang say đắm ngất ngây trong dòng Ái hà, điện ảnh Trung Quốc xuất hiện những người kế vị.

1. NINH TỊNH  – cô gái Quý Châu, hiện đang đóng phim cho hãng Thượng Hải là người được chọn”bông hoa của nhà” bắt đầu  từ  Pháo bắn hai đèn, rồi Những ngày rực nắng với bạn diễn Khương Văn. Cơ hội diễn xuất của Ninh Tịnh như đã bùng nổ. Gần đây cô được hãng phim của Hong Kong và Đài Loan mời hợp tác, sẽ còn Trương Quốc Vinh và Lưu Đức Hoa xuất hiện trong Tân Thượng Hải Than.

Với đôi mắt tròn xoe và sâu  thẳm, khuôn mặt đượm vẻ dân tộc Vân Quý, tính cách cương nghị mà dễ thương : mới có 3 năm, Ninh Tịnh đã nổi tiếng khá nhanh. Người ta bảo cô nhờ “vận khí”. Ninh Tịnh không thích nói như vậy “Bởi vì con đường nghệ thuật đâu có bằng phẳng, em tốt nghiệp khoa biểu diễn trường Nghệ Thuật Quí Châu; em biết hội họa nhiều lúc cứ nghĩ là xảy ra điều gì thì sẵn có nghề vẽ yểm trợ”. Đạo diễn Hà Bình tinh đời đã khéo chọn Ninh Tịnh. Pháo bắn hai đèn lập tức nhận giải trong liên hoan phim thế giới, và ở Trung Quốc vé bán kín rạp. Thế là điện ảnh Trung Quốc lại tìm được viên ngọc càng mài càng sáng. Ninh Tịnh bước tiếp Những ngày rực nắng và càng nổi danh. Ninh Tịnh  kể rằng, để vào vai Những ngày rực nắng cô phải ăn uống tăng trọng lượng thêm 20 cân, xong phim phải giảm béo đầy gian khổ. Cô đã kết duyên với Khương Văn, nghe đâu họ đang sống những ngày đẹp nhất.

2. HỨA TỊNH được nhận xét có thể hình kiểu Củng Lợi, tốt nghiệp khoa biễu diễn học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hồi năm thứ hai đại học Hứa Tịnh đã tham gia đóng 2 phim Tường Tử Lạc Đà (dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Lão Xá) và Vừa đi vừa hát khá thành công, mở ra con đường nghệ thuật đầy hy vọng. 

Hứa Tịnh nổi tiếng từ khi mở sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Singapore hai bên trao đổi học sinh, phía Singapore nhận Hứa Tịnh  và giữ cô mãi hơn năm rưỡi, năm 1994 Hứa Tịnh  về nước và “làm lại từ đầu”. Nhưng vốn thông minh cô nhập ngay bộ phim Đằng đông mặt trời mọc, Bên đoài mịt mù mưa và gần đây cùng với Cát Ưu, Khương Văn xuất hiện trong Tần Tụng – vở lớn của Trung Quốc năm 1995.

Cô tâm sự : “Em muốn mỗi năm chỉ đóng 2 phim, thời gian còn lại dành cho du lịch các nước”. Hứa Tịnh được công nhận là cô gái có bản lĩnh, tự  tin khiêm tốn.

3. CÙ DĨNH -  xuất thân là người mẫu, cao 1,72 mét khuôn mặt và dáng vẽ rất độc đáo và đầy cá tính. Trước đây, điện ảnh là nghề phụ đối với cô nhưng kể từ khi tham gia chương trình của MTV, phát sóng toàn châu Á, trình diễn thời trang lại là nghề thứ yếu, Cù Dĩnh bận rộn cùng các hợp đồng phân vai

Cù Dĩnh người Hồ Nam tốt nghiệp khoa biểu diễn trường Nghệ thuật của tỉnh, sau đó thi vào học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ai cũng bảo không có vấn đề gì nhưng khi công bố kết quả bị trượt. Cù Dĩnh  kể: “Sau này em mới biết thầy chủ khảo không thích hình tượng của em, ông cho là hơi Tây, không phù hợp vai phụ nữ nông thôn Trung Quốc”. Điều đó chẳng làm Cù Dĩnh   nản chí. Cô gia nhập Đội trình diễn thời trang của Bắc Kinh. Hữu xạ tự nhiên hương. Cù Dĩnh dần dần kết với điện ảnh, sắp tới cô sẽ tham gia bộ phim của Mỹ, Chiến sĩ Nam Hàng và sau đó phim 12 tập Hoa nhung đỏ.

4. TỪ PHÀM - từng nổi danh trong vở kịch nói Người Chim công diễn ở Đài Loan, được đánh giá là diễn viên toàn năng : sân khấu điện ảnh truyền hình. Từ Phàm tốt nghiệp Học viện Kịch Nghệ Trung ương Trung Quốc, hiện  là nhân viên của nhà hát kịch nhân dân Bắc Kinh, tham gia đóng phim Mộng Đẹp, kịch bản của Phùng Tiểu Cương. Trong ba lãnh vực nghệ thuật đã nêu Từ Phàm thích nhất kịch nói. Vì vậy giới điện ảnh Hoa Lục ít lăng xê Từ Phàm như ngôi sao kế vị, nhưng cô vẫn thầm lặng sáng tạo.

Diễn viên tốt còn nhờ sự mài giũa của đạo diễn tài ba mới sáng ra thành danh. Bốn ngôi sao đang lên này còn cùng một vạch xuất phát. Ai sẽ đoạt cương vị chưa dám nói trước, còn phải tính đến yếu tố 2 “vận khí” và một người “bạn nghề” bên cạnh!

Thái Nguyễn Bạch Liên
(TN Bán nguyệt san số 73 1996)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.