
Mai Thanh Tùng vô địch Cúp Long Hoàng 2017
Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 ở trận chung kết trước Chi nhánh Bình Dương Vsip, đội bóng Mai Thanh Tùng đã lần thứ 2 đăng quang tại giải bóng đá Cúp Long Hoàng.
Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 ở trận chung kết trước Chi nhánh Bình Dương Vsip, đội bóng Mai Thanh Tùng đã lần thứ 2 đăng quang tại giải bóng đá Cúp Long Hoàng.
Được giới mộ điệu bóng đá phủi Sài thành ví như là một giải 'Futsal VĐQG thu nhỏ', Cúp Long Hoàng mở rộng 2017 quy tụ hầu hết cả hảo thủ của bóng đá phong trào Sài Gòn...
Đội bóng với hơn 20 cầu thủ đến từ Châu Phi và Trung Mỹ, tập hợp những chàng trai độ tuổi 20 chọn con đường lập nghiệp tại Việt Nam.
ICC Hà Nội, đội bóng mà cựu tuyển thủ quốc gia Duy Hoàng khoác áo đã vô địch giải bóng đá phủi hàng đầu Hà Nội - Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc VCCI - FLC 2017.
Giải bóng đá phủi hàng đầu Hà Nội - Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc VCCI - FLC 2017 chính thức khởi tranh tại sân bóng Bộ Công An, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân Hà Nội vào sáng 5.8.
Cựu tuyển thủ quốc gia Duy Hoàng sẽ góp mặt tại giải bóng đá phủi mang tên doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 2, Cúp VCCI - FLC 2017.
Khi nhận được giấy mời từ Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng phủi 2016, chúng tôi cảm thấy hơi bất ngờ và thú vị vì từ trước đến nay ở Việt Nam, chỉ mới có giải thưởng Quả bóng vàng dành cho cầu thủ chuyên nghiệp mà thôi.
Sau khi đánh bại Vinh Hải - Vinh Hiền 2 trong trận chung kết cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid, FC Thành Đồng đã giành 6 vé vàng đến Tây Ban Nha trong 5 ngày (từ 20.10 đến 24.10).
Thời gian chính thức hòa nhau 1-1 và sau đó thắng Vinh Hải - Vinh Hiền 2 trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4 trong trận chung kết diễn ra sáng 28.8 tại TP.HCM, đội bóng 'phủi' Thành Đồng FC đã giành chức vô địch Cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid tại Việt Nam.
Người Sài Gòn vẫn tự hào về phong trào bóng đá rộng khắp, đông đảo của mình. Sài Gòn cũng luôn hãnh diện về đẳng cấp tổ chức mọi sự kiện, chương trình, dự án… Nhưng phải thừa nhận, về tổ chức bóng đá phủi, Hà Nội đang bỏ xa.
“Xin chào mừng quý vị khán giả đến với sân vận động Chảo Lửa để đón xem trận đấu giữa hai đội tuyển Hội đồng hương Quảng Ngãi và cựu sinh viên Trường Trần Quốc Tuấn...”, âm thanh phát ra đã thu hút mọi ánh nhìn.
Cựu cầu thủ B.Bình Dương với thương hiệu đá phạt đáng gờm Lương Minh Trung - cậu út của gia đình bóng đá họ Lương danh tiếng - đã quyết định ‘liều ăn nhiều’, khi cùng hùn hạp mở nhà hàng với danh hài Long ‘đẹp trai’.
Hai năm trở lại đây, Hà Nội xuất hiện nhiều sân bóng đá mini (gọi nôm na là sân “phủi”) và lò đào tạo bóng đá mà hầu hết, người đứng ra quản lý hay thành lập đều là các cựu danh thủ hoặc cầu thủ của bóng đá Việt Nam.
Hàng nghìn CĐV vẫn đội mưa, vẫn chen chúc nhau, vẫn leo cả lên mái nhà để xem bóng đá. Những hình ảnh gợi lại kí ức một thời rất xa ở sân Hàng Đẫy đã xuất hiện ở một giải bóng đá... 'phủi'.