Bóng đá SEA Games 30: Thú vị cuộc đua “Vua phá lưới” giữa Đức Chinh và Osvaldo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/12/2019 07:33 GMT+7

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia sẽ được “thổi nóng” hơn với cuộc cạnh tranh “Vua phá lưới” giữa Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay. Cuộc đấu giữa 2 chân sút đều đã ghi 8 bàn và càng thú vị hơn khi cả hai cùng đến SEA Games 30 với tâm thế đá… dự bị.

Trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 30, cái tên Đức Chinh ít nhiều đã gây tranh cãi. Tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo PVF này sa sút phong độ ở V-League mùa rồi trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Park vẫn bảo vệ quyết định của mình khi tin vào bản năng săn bàn của Đức Chinh.

Osvaldo (số 20) sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của U.22 Indonesia

KHẢ HÒA

Niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc đã hồi sinh Chinh “đen” với việc dần tìm lại phong độ khi đều “nổ súng” trong 2 trận giao hữu gặp U.22 UAE và U.22 Myanmar trước thềm SEA Games 30. Tuy nhiên, ngay cả khi có tên trong danh sách đến Philippines, Đức Chinh gần như nắm chắc một suất đá dự bị cho Tiến Linh, tiền đạo số 1 của U.22 Việt Nam khi đang đạt phong độ cao ở tuyển quốc gia và CLB Becamex Bình Dương. Nhưng HLV Park Hang-seo đã rất tài tình để giúp Đức Chinh có cơ hội tìm lại chính mình.
Ngay ở trận mở màn gặp U.22 Brunei tại SEA Games 30, Đức Chinh đã không phụ lòng HLV Park Hang-seo với 4 pha lập công khi được xuất trận từ đầu. Sau đó, chính tiền đạo 22 tuổi sinh ra ở Phú Thọ là người ghi bàn quyết định giúp U.22 Việt Nam vượt qua U.22 Singapore 1-0 để mở toang cánh cửa vào bán kết.
Một Đức Chinh “hoàn chỉnh” trở lại đã được thể hiện trong trận bán kết mà U.22 Việt Nam thắng đậm U.22 Campuchia 4-0. Ở trận này, Chinh “đen” lập một cú hattrick cùng kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn.

U.22 Indonesia không muốn một lần nữa thúc thủ trước U.22 Việt Nam tại SEA Games 30

KHẢ HÒA

Những mối hoài nghi trước thềm SEA Games 30 gần như bị dập tắt khi chứng kiến một Đức Chinh tốc độ, xoay sở tốt ở phạm vi hẹp để ghi bàn, nhưng đặc biệt nhất là sự ăn ý đến kỳ lạ khi được chơi cặp với Tiến Linh trên hàng công. Từ vai dự bị, Đức Chinh giờ đã trở thành mối nguy lớn nhất cho hàng thủ U.22 Indonesia ở trận chung kết.
Đối với U.22 Indonesia, Osvaldo là nhân vật gây nhiều sự ngạc nhiên nhất khi tiền đạo 22 tuổi này đến SEA Games 30 với một tâm thế gần giống Đức Chinh. Thậm chí, ngay trước khi lên đường sang Manila, HLV Indra Sjafri phải cân nhắc rất kỹ để chọn tiền đạo của CLB Persebaya Surabaya vào danh sách 20 cầu thủ U.22 Indonesia dự SEA Games 30.
Trước khi lên đường, HLV Sjafri từng tiết lộ Osvaldo đã dính chấn thương và buộc phải sử dụng phương pháp sử dụng thuốc y học cổ truyền để hy vọng sớm hồi phục. Anh chỉ được điền tên sau khi có kết quả kiểm tra đợt cuối. Dẫu vậy, dù vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Sjafri nhưng Osvaldo biết mình sẽ nắm một suất dự bị cho tiền đạo Muhammad Rafli, người liên tục tỏa sáng ở các giải giao hữu chuẩn bị cho SEA Games năm nay của tuyển U.22 Indonesia.

Tiến Linh (số 22) sẽ là "ngòi nổ" của U.22 Việt Nam bên cạnh Đức Chinh

ĐỘC LẬP

Dù không có tên trong đội hình xuất phát nhưng Osvaldo đã biết cách để chớp thời cơ khi được tung vào sân ở những phút cuối trận mở màn vòng bảng thắng U.22 Thái Lan với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng trẻ đến từ đất nước vạn đảo. Chân sút 22 tuổi tiếp tục làm điều tương tự ở trận thắng U.22 Singapore và HLV Sjafri không còn cách nào khác phải đẩy Rafli lên ghế dự bị. Không phụ sự tin tưởng, Osvaldo ghi bàn đều đặn với thêm 6 pha lập công ở tất cả các trận sau đó để giúp U.22 Indonesia tiến vào trận chung kết.
Tốc độ cùng với những pha xử lý bóng kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ nhạy bén, Osvaldo chắn chắn sẽ là cầu thủ sẽ được HLV Park Hang-seo theo dõi rất kỹ. Nhưng đối với U.22 Indonesia, HLV Sjafri có lẽ còn nhiều mối lo hơn bởi U.22 Việt Nam đang sở hữu cặp đội tiền đạo xuất sắc nhất giải là Đức Chinh và Tiến Linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.