Bỗng dưng muốn... khóc !

26/09/2020 07:20 GMT+7

Anh T.H.Q.H, nhân vật trong loạt bài Bỗng dưng thành giám đốc công ty... “ma” đã có hàng chục lần gõ cửa các cơ quan công quyền trong hơn 4 tháng qua nhưng chỉ nhận được sự đùn đẩy, đến giờ anh vẫn là giám đốc công ty “ma”.

Hỏi anh cảm giác thế nào sau hơn 4 tháng xin được công nhận không phải làm giám đốc công ty “ma” (nhưng đến nay chưa được toại nguyện), anh bảo thực sự đã quá mệt mỏi vì mất thời gian, công sức và cả niềm tin vào các cơ quan chức năng, nơi mà anh tìm đến.
Nỗ lực cải cách hành chính trong những năm qua đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân, trong đó có lĩnh vực cấp phép kinh doanh. Sự tiện lợi này mang lại niềm vui cho hàng trăm ngàn người dân, doanh nghiệp (DN) nhưng anh H. không nằm trong số đó. Ngược lại, chính anh đang mắc kẹt trong “mớ bùng nhùng” từ trên trời rơi xuống, là hậu quả của sự thiếu thẩm tra, xác minh nhân thân người đăng ký DN.
Một DN ra đời cần phải được quản lý. Nếu như thủ tục “khai sinh” dễ dàng thì khâu “hậu kiểm” phải càng chặt chẽ, trong đó quy định cụ thể thời gian, trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị để tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”. Một DN bất minh tồn tại là một mối nguy hại cho xã hội, và mối nguy đó cần phải được nhổ bỏ. Do đó, khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan nhà nước cần xác minh ngay, bằng nhiều biện pháp. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa cơ quan có thẩm quyền suốt ngày “lôi” DN ra kiểm tra mà cần phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu chung, trong đó sự công khai, minh bạch là điều tiên quyết.
Cũng như một đứa con, sau khi ra đời, DN cần được chăm lo, nuôi dưỡng và chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm, sẵn sàng áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với sai phạm không thể tha thứ. Những công ty “ma” chắc hẳn chỉ là số ít trong số hơn hàng trăm ngàn DN đang hoạt động trên cả nước, nhưng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, nó sẽ trở thành những mầm bệnh, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, gây mất an ninh trật tự. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.