Bông hồng cho mùa Vu lan

06/08/2014 03:00 GMT+7

Tháng 7 đã về, cũng là mùa Vu lan, xem vở kịch mới của “bà bầu” Ngọc Trinh chợt thấy lòng xao xuyến như vừa được cài một bông hồng đỏ thắm…

Bông hồng cho mùa Vu lan
Ngọc Trinh vai cô bé, Mỹ Liên vai bà mẹ, Baggio vai ca sĩ thần tượng - Ảnh: H.K 

A, ma ma! (tác giả Sao Thủy, đạo diễn Hồng Trang) vẫn với mô típ đứa con chối bỏ mẹ mình vì sợ hình ảnh bà mẹ nghèo nàn lam lũ sẽ làm mình mất mặt với bạn bè, nhưng ở đây kịch bản đã cập nhật đời sống hiện đại và có thêm chút xíu màu sắc kinh dị lẫn hài hước nên khán giả trẻ rất dễ xem. Xem rồi có khi tìm thấy mình trong đó. Bởi nhân vật cô bé con của bà bán xôi hình như không xa lạ bao nhiêu với người trẻ bây giờ. Cũng say mê ca sĩ, nghệ sĩ đến mức “thần tượng”, cũng chạy theo mỗi khi nghệ sĩ đi diễn, cũng hỉ nộ ái ố theo từng nhịp đời của họ… Trong khi đó, bà mẹ phải buôn gánh bán bưng nuôi con, phải chắt chiu từng đồng tiền còm cõi để sắm quần áo thời trang đắt tiền cho con. Cuối cùng bà nhận lại từ con một lời nói dối rằng “mẹ tôi đã chết” để không ai tìm biết “lý lịch”. Nhưng khi một tai nạn làm bà chết đi thì cô bé mới thức tỉnh. Một đóa hồng muộn màng kịp cài lên áo khi người ta vừa mới khóc, mới ăn năn...

Ngọc Trinh với ưu thế “nhỏ con” nên vào vai cô bé thật hồn nhiên. Và nổi bật diễn viên trẻ Trường Khanh trong vai cậu bé bán báo rất sinh động, thậm chí tung hứng cùng cây hài Gia Bảo làm nên những lớp hài có duyên. Hầu hết diễn viên trong vở đều trẻ, cả đạo diễn và tác giả cũng vậy, cho thấy “bà bầu” Ngọc Trinh đang tạo điều kiện thật tốt cho lớp đàn em.                                                                                                          

Hoàng Kim

>> Ngọc Trinh tập… lăn
>> Ngọc Trinh kiêm nhiều nghề
>> Ngọc Trinh - Anh đang chờ quà
>> Ngọc Trinh 'tự dưng thèm con  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.