Brad Pitt và Marion Cotillard yêu không cảm xúc trong 'Allied'

22/11/2016 08:39 GMT+7

Dù dính tin đồn tình ái sau khi đóng cặp trong Allied , thậm chí Marion Cotillard còn bị xem là người thứ ba xen giữa Brangelina nhưng dường như, Brad và Marion lại thất bại khi thể hiện những cảnh tình cảm trên phim.

Theo tờ The Guardian, dù có nhiều cảnh thân mật cùng nhau nhưng dường như công chúng theo dõi buổi ra mắt phim vẫn không thể rung động trước chuyện tình nhiều trắc trở của hai nhân vật chính là Max Vatan (Brad Pitt) và Marianne Beausejour (Marion Cotillard).
“Sẽ không thể có Bradion hay Mariobrad. Mặc dù hai người vẫn rất đẹp đôi trên phim nhưng câu chuyện tình của họ không hề truyền cảm hứng cho người xem. Họ như những con robot được lập trình để yêu nhau”, trích dẫn từ tờ The Guardian.
Hay với nhận xét của tờ Variety, Allied mang đầy đủ yếu tố của một bộ phim hành động căng thẳng, hồi hộp nhưng để nói đây là một bộ phim khiến người ta xúc động thì hoàn toàn không phải.
Brad Pitt và Marion Cotillard kết hôn trên phim Ảnh: chụp màn hình
“Trong phim, công chúng có thể tin rằng Marianne thật sự yêu Max và ngược lại nhưng tình yêu giữa chàng sĩ quan và cô nàng điệp viên dường như lại xảy đến quá dễ dàng khiến công chúng hoài nghi. Chắc chắn bạn sẽ không bị bộ phim này làm cho gục ngã”, nhà phê bình phim Owen Gleiberman khẳng định.
“Bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard được tạo hình là một nữ điệp viên cực kỳ quyến rũ với những bộ váy satin thướt tha. Tuy nhiên, từ khi trailer phim được hãng Paramount ra mắt, công chúng đã không dành nhiều “lời hay ý đẹp” cho cô vì nhiều người vẫn cho rằng Marion chính là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của cặp đôi Brad Pitt - Angelina Jolie. Chính hiệu ứng tâm lý đó khiến nhân vật của Marion trên phim cũng khó được chấp nhận.
Trong phim, Marianne Beausejour - một thành viên của tổ chức Kháng chiến Pháp trong một lần làm nhiệm vụ tại thành phố Casablanca đã vô tình gặp sĩ quan tình báo Mỹ Max Vatan. Sau khi cùng nhau vào sinh ra tử, hai người đã nảy sinh tình cảm. Để che mắt quân thù, Max và Marianne phải giả làm cặp vợ chồng bình thường sống ở London, Anh và hai người đã yêu nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên bi kịch xảy đến khi Max bị yêu cầu phải nổ súng giết vợ của mình vì cô là gián điệp của Đức.
Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Robert Zemeckis. Cốt truyện dựa trên câu chuyện có thật của một cặp sĩ quan từng tham gia Thế chiến hai, được chấp bút bởi nhà biên kịch nổi tiếng Steven Knight.
Phim vừa được công chiếu cho báo chí Anh và Mỹ vào ngày 21.11, dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào ngày 23.11 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.