Bùi Tiến Dũng đối mặt mức án 22-25 năm tù

03/08/2007 00:23 GMT+7

Mặc dù cả Bùi Tiến Dũng và hầu hết các bị cáo đều phản cung, không thừa nhận hành vi dùng tiền chạy án, nhưng với các chứng cứ trong tài liệu điều tra, vị đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra bản luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ và đề nghị mức án nghiêm khắc.

"Đây là lệnh của sếp, ông cứ cầm tiền đi"

Trong ngày xét hỏi thứ hai, vẻ mặt của bị cáo Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá căng thẳng. Tòa hỏi: "Ngày 13.2, khi Hưng bị bắt, anh ở đâu, liên lạc với ai, anh có lo lắng gì không?". Dũng: "Thưa, lúc đó bị cáo đang công tác ở Sóc Trăng, được Lương Mạnh Hoa báo tin Hưng bị bắt về tội đánh bạc, bị cáo có lo vì có chơi cá độ với Hưng, sợ Hưng khai ra". Tòa truy hỏi: "Thế ai là người đầu tiên anh nhờ giúp đỡ". Dũng: "Bị cáo nhờ Tôn Anh Dũng (Dũng Huế) vì anh này có quen biết một số cán bộ ngành công an, bị cáo gọi điện thú nhận với Dũng Huế là có tham gia cá độ bóng đá với Bùi Quang Hưng, nay Hưng bị bắt nên nhờ Dũng Huế ra Hà Nội nắm giúp tình hình".

Từ Sóc Trăng, Bùi Tiến Dũng gọi điện thoại bảo Vũ Mạnh Tiên đưa 30.000 USD cho Dũng Huế. Tối 13.12.2005 (sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt ít giờ), theo chỉ đạo của Bùi Tiến Dũng, Lương Mạnh Hoa đi ô tô cùng Vũ Mạnh Tiên mang theo 30.000 USD đến thuê 2 phòng nghỉ ở khách sạn Guoman (Hà Nội) để chờ đưa tiền cho Dũng Huế. Khoảng 17 giờ ngày 14.12.2005 Dũng Huế ra Hà Nội đến khách sạn Guoman. Vũ Mạnh Tiên nói với Dũng Huế: "Sếp gọi cho tôi, bảo tôi đưa cho ông 30.000 USD, đây là lệnh của sếp, ông cầm đi".

"Tôi xin nhận tội vu khống"

Bất ngờ lớn nhất trong ngày xét xử thứ hai là việc Bùi Tiến Dũng phản cung, không thừa nhận một số vấn đề đã khai trước đó tại CQĐT và đặc biệt là phủ nhận phần lớn đơn tố giác viết từ trại tạm giam của mình. Khi tòa xét hỏi về số tiền 500 triệu đồng mà trước đó Bùi Tiến Dũng đã khai tại CQĐT là đưa cho bị cáo Nguyễn Mậu Thôn (Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Việt) để chạy tội, thì nay trước tòa, Bùi Tiến Dũng nói rằng số tiền đó đã cho Nguyễn Mậu Thôn vay để trả tiền công trình, trả lương cho công nhân trong Công ty Hoa Việt, và đặc biệt là Dũng cho Thôn vay trước ngày Bùi Quang Hưng bị bắt. Tòa chất vấn: "Trong đơn tố giác ngày 15.3.2006, bị cáo viết đưa tiền cho Thôn sau khi Hưng bị bắt 1 tuần, nay tại sao lại phủ nhận?". Dũng giải trình: "Thời điểm ấy, bị cáo mới bị bắt, tinh thần không được tốt, bị các điều tra viên hỏi nhiều, hỏi liên tục, trí nhớ của bị cáo không tốt, nên khai báo không chính xác".

Luật sư Hà Đăng hỏi Bùi Tiến Dũng một câu khá sốc: "Trước đây vì mục đích gì anh làm đơn tố giác với CQĐT việc đưa 500 triệu đồng chạy án cho Nguyễn Mậu Thôn, nay anh lại khai trước tòa số tiền ấy là cho Thôn vay không phải để chạy án. Vậy anh có thể bị khởi tố về tội vu khống người khác, anh có chấp nhận không?". Bùi Tiến Dũng cả quyết: "Tôi xin nhận tội vu khống".

Tương tự như vậy, Bùi Tiến Dũng cũng cho rằng, việc đưa tiền cho Tôn Anh Dũng (30.000 USD), Nguyễn Mậu Thôn (500 triệu đồng), Nguyễn Đình Toản (9.000 USD và 50 triệu đồng) không nhằm mục đích "chạy án" mà chỉ là để nhờ họ tìm hiểu tình hình, thông tin để xử lý.

"Thấy anh Oánh nghiêm khắc quá nên không dám hỏi"

Sau phần xét hỏi Bùi Tiến Dũng, tòa chuyển sang phần thẩm vấn bị cáo Tôn Anh Dũng (Dũng Huế) về việc nhận 30.000 USD. Dũng Huế một mực cho rằng anh ta nhận số tiền này là để đưa con sang chữa bệnh ung thư ở Thái Lan chứ không phải là để "chạy tội" cho Bùi Tiến Dũng, vì thời điểm đó Dũng vẫn là Tổng giám đốc PMU 18 và chỉ nhờ anh ta giúp đỡ tìm hiểu về việc Bùi Quang Hưng đánh bạc. Dũng Huế khai trước tòa: "Vì bị cáo có quen biết một số cán bộ ở Bộ Công an và Công an Hà Nội, nên có thể nhờ họ xem xét mức kỷ luật cho Bùi Quang Hưng về tội đánh bạc". Tòa hỏi: "Chỉ nhờ hỏi có một việc mà đưa tới 30.000 USD thì có quá nhiều không?".

Dũng Huế phân giải: "Vì bạn bè biết con bị cáo bị ốm nặng, nên họ giúp đỡ. Bùi Tiến Dũng cũng không nói với bị cáo số tiền đó để làm gì, cũng không đặt điều kiện gì, nên bị cáo nhận liều 30.000 USD để dùng số tiền đó chữa bệnh cho con". Tòa hỏi tiếp: "Thế cầm 30.000 USD có lo được gì cho Bùi Tiến Dũng không?". Dũng Huế bần thần: "Bị cáo không giúp đỡ được gì, chỉ có lần tình cờ gặp anh Cao Ngọc Oánh (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - PV) để hỏi tình hình, nhưng thấy anh Oánh nghiêm khắc quá, nên bị cáo không dám hỏi".

Hoa, Tiên chối tội

Đầu giờ chiều, HĐXX gọi Lương Mạnh Hoa, lái xe của Bùi Tiến Dũng. Hoa một mực khai mình chỉ là lính, thủ trưởng bảo gì nghe nấy. Đến lượt Nguyễn Mậu Thôn cũng quyết liệt phủ nhận lời khai tại CQĐT, Thôn một mực khai đã vay tiền của Bùi Tiến Dũng. Hoàn cảnh vay tiền rất... đặc biệt. "Khoảng 11 giờ trưa một ngày giữa tháng 11.2005 - Thôn khai - tôi nghe tiếng gõ cửa, thấy anh Dũng vào. Anh Dũng hỏi tôi làm ăn thế nào, Tết nhất đến đâu rồi? Tôi bảo: "Việc không thiếu nhưng thiếu tiền mặt để trả lương công nhân, mua vật liệu. Anh có, cho tôi mượn mấy trăm". Lát sau Dũng đứng dậy ra về, trước khi về, Dũng mở cặp bảo: "Em có 300 triệu, anh cứ cầm tạm, mấy hôm nữa em đưa thêm. Cuối tháng, cũng khoảng giờ đó, anh Dũng đến, nói là hôm trước em đưa anh 300 rồi, hôm nay em đưa anh 200 nữa".

Đến lượt Nguyễn Đình Toản, bị cáo nguyên là trung tá công an, khai báo một cách rành mạch về mối quan hệ với Dũng "tổng": "Bị cáo quen Dũng từ khoảng 5 năm nay, qua Nguyễn Mậu Thôn". Chủ tọa hỏi: "Tại sao anh Dũng đưa anh 9.000 USD?". Toản hạ giọng nghẹn ngào, mái tóc bạc gần như trắng đầu khẽ rung rung trước vành móng ngựa: "Gia đình tôi trong một thời gian ngắn có nhiều chuyện rủi ro, anh trai tôi, cha mẹ tôi bị bệnh mất, con tôi sinh ra bị bệnh nặng, gia đình tôi rất khó khăn. Trong một bữa cơm khoảng giữa tháng 11.2005 tại nhà anh Thôn, anh Dũng đưa tôi 9.000 USD để giải quyết khó khăn".

Cuối phần xét hỏi, luật sư Ngô Ngọc Thủy đứng lên nêu ý kiến: "Cả buổi xét xử, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát không hỏi gì đến đối tượng nhận hối lộ", chủ tọa phản bác: "Hội đồng xét xử đã hỏi rồi, luật sư không cần phải lo lắng hộ HĐXX".

Mặc dù các bị cáo đều phủ nhận việc liên quan đến hành vi cầm tiền chạy án cho Bùi Tiến Dũng, cuối giờ chiều qua, Đại diện Viện Kiểm soát đọc bản luận tội, trong đó vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như đã nêu trong cáo trạng. Kiểm sát viên đánh giá: "Tổng số tiền đánh bạc của các con bạc là hơn 11 tỉ đồng. Đây là một số tiền rất lớn. Cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo. Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo phải áp dụng thêm hình phạt phụ: tịch thu tài sản nhằm thực hiện tính nghiêm minh, răn đe phòng ngừa tội phạm. Đối với các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, đã nộp lại tiền, nhân thân tốt, nên Viện Kiểm soát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt".

Hôm nay, tòa sẽ bước vào phần tranh luận.

Mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo

Bùi Quang Hưng: phạm tổ chức đánh bạc, mức án 7-8 năm tù; phạt tiền 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hồng: tổ chức đánh bạc mức án 8-9 năm tù; phạt tiền 100 triệu đồng.

Bùi Tiến Dũng: phạm tội đánh bạc, 6-7 năm tù; tội đưa hối lộ: mức án 16-18 năm tù tổng hợp 22-25 năm tù; phạt tiền 2 tỉ 207 triệu đồng.

Nguyễn Mậu Thôn: đưa hối lộ: 9-10 năm tù; phạt gấp từ 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 500 triệu đồng.

Vũ Mạnh Tiên: tội đánh bạc 3-4 năm tù; đưa hối lộ 9-10 năm tù; tổng hợp 12-14 năm tù; phạt tiền 30 triệu đồng tiền đánh bạc; phạt gấp 1-2 lần số tiền 30 ngàn USD đưa hối lộ.

Lương Mạnh Hoa: đánh bạc 3-4 năm tù, đưa hối lộ 9-10 năm tù, tổng hợp 12-14 năm tù; phạt 30 triệu đồng tội đánh bạc; phạt 1-2 lần số tiền đưa hối lộ 30 ngàn USD.

Tôn Anh Dũng:  đưa hối lộ 9-10 năm tù; phạt 1-2 lần số tiền 30.000 USD đưa hối lộ.

Nguyễn Đình Toản: tội đưa hối lộ 8-9 năm tù; phạt 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 9.000 USD và 50 triệu đồng.

Nguyễn Việt Bắc: tội đánh bạc phạt từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo; phạt 10 triệu đồng.

Tịch thu tài sản sung công gồm: Điện thoại di động, tang vật bị cáo dùng thực hiện hành vi phạm tội, tiền hưởng lợi từ hành vi phạm pháp: đề nghị tịch thu sung công. Về ngôi nhà của Bùi Tiến Dũng mới nộp tiền đặt cọc, đề nghị tịch thu tiền đặt cọc hơn 100 ngàn USD của Bùi Tiến Dũng.

V.C - K.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.