Bundesliga khai mạc: Chiến thắng thiếu ấn tượng của Bayern Munich

25/08/2018 08:16 GMT+7

Trận khai mạc Bundesliga giữa Bayern Munich và Hoffenheim diễn ra rạng sáng nay 25.8 (theo giờ VN) đã có chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà.

Kingsley Coman gặp chấn thương nặng trong ngày khai mạc Reuters
Bayern Munich dưới bàn tay của tân huấn luyện viên Niko Kovac vẫn mạnh đấy, nhưng tuổi trẻ của ông Kovac không làm cho Bayern Munich ghê gớm hơn mà lại khiến cho "Hùm xám" có vẻ chậm chạp và hiền lành hơn.
Được chơi trên sân nhà Allianz Arena trong ngày khai cuộc giải đấu cao nhất nước Đức, cơ hội để HLV trẻ Kovac thể hiện và ông đã làm theo cách riêng của mình. Không còn đội hình 4-3-3 kinh khủng nữa, "Hùm xám" chuyển qua 4-1-2-3 với Martinez đóng vai trò tiền vệ trụ thường xuyên lùi về để làm nhiệm vụ đánh chặn. Có vẻ như ông Kovac đã lo lắng hơi thừa bởi khi gặp Bayern Munich, các đối thủ mới cần mẫu cầu thủ Martinez để làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa hòng hạn chế tối đa sức công phá của nhà vô địch nước Đức. 
Với đội hình như thế, đến phút 23 đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỷ số. Cú đánh đầu của Thomas Muller sau một pha đá phạt góc đã trở thành bàn thắng đầu tiên của Bundesliga mùa bóng này nhưng không giúp Bayern Munich giảm bớt khó nhọc hiếm hoi trong được chơi trên sân nhà.
Đội khách Hoffenheim bắt đầu chơi hay hẳn và họ gần như đẩy lùi Bayern Munich lui về phòng ngự. Đến lúc này, người ta mới thấy ông Kovac có lý bởi Martinez bỗng trở thành ngôi sao với nhiều pha đánh chặn khá hay ở tuyến giữa trong cơn lốc tấn công tức giận của các vị khách.
Và rồi nỗ lực của Hoffenheim đã được đền đáp ở phút 57 khi tiền đạo Adam Szalai có cú sút sệt chéo góc căng như kẻ chỉ, hạ gục Manuel Neuer để cân bằng tỷ số 1-1.
Bayern Munich có chiến thắng trong mùa giải mới dưới kiểu áo mới Reuters
Sự loay hoay của tân HLV Kovac cùng các cầu thủ chủ nhà khiến người ta nhớ Bayern Munich của quá khứ, đội bóng chưa từng rơi vào tình thế như vậy ở giải quốc nội. Nhưng rồi đẳng cấp của nhà vô địch đã được thể hiện rõ ở 10 phút cuối trận, nơi Bayern Munich đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc dù rất khó khăn.
Đầu tiên là pha đi bóng dẻo như kẹo của Ribery ở phút 80. Pha đi bóng đó khiến hậu vệ đối phương nóng mặt và không ngần ngại cản phá trái phép tiền vệ của Pháp trong vòng 16,50m. Trên chấm 11m, Lewandowski không thể thắng được thủ môn Baumann nhưng Robben đã nhanh chân ập đến sút tung lưới Hoffenheim.
Tuy nhiên, trọng tài Dankert đã có chút nghi vấn và sử dụng công nghệ VAR để xem lại băng ghi hình. Ở đó, ông phát hiện ra Robben lao vào vòng cấm địa trái phép khi Lewandowski chưa thực hiện quả sút 11m nên pha đá phạt đền được thực hiện lại. Lần này, tiền đạo người Ba Lan đã điều chỉnh hướng sút và lực sút để chính anh nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern Munich.
Robben sau bàn thắng hụt cũng đã tự mình sút tung lưới Hoffenheim ở phút chính thức cuối cùng trong pha đối mặt với thủ môn Baumann, ấn định chiến thắng 3-1 cho các nhà đương kim vô địch.
Chiến thắng cũng tương đối đậm nhưng sự ấn tượng đã không còn. Bayern Munich có một chút thay đổi ở triết lý bóng đá. Không biết họ không muốn trở thành "kẻ ác nhất" Bundesliga hay ông Kovac giấu đi chiến lược của mình? Đêm nay, Bundesliga sẽ bắt đầu vòng đấu đầu tiên của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.