Bước đi nhỏ cho chặng đường dài

20/08/2007 08:39 GMT+7

Đã có không ít người Singapore tìm đến Duyên dáng Việt Nam lần 18, diễn ra tối 18 và 19/8 tại nhà hát Esplanade, gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của báo Thanh Niên.

Việt Nam thật duyên dáng!

Ê-kíp thực hiện chương trình ắt hẳn sẽ rất vui nếu nghe được lời khen này của David Teng, một người Singapore đến với Duyên dáng Việt Nam (DDVN). David bị "mê hoặc" ngay từ lúc bước vào sảnh chính, lối vô phòng hòa nhạc bởi hương vị cà phê Trung Nguyên đầy mời gọi. Và anh lập tức "đổ” khi xem đến tiết mục thứ hai của chương trình - thời trang áo dài Thuận Việt. Cùng với bạn gái Maggie Lee, David cứ hào hứng nói về những tà áo dài của MC Mỹ Uyên, các ca sĩ và người mẫu trong bộ sưu tập của Thuận Việt, Võ Việt Chung, Sĩ Hoàng và của cả những khán giả người Việt.

Ngoài những "sao" và những bài hit quen thuộc gây phấn khích cho khán giả VN xa quê, thật thú vị khi bên cạnh chất nhạc rất pop (phổ biến), nhạc sĩ Đức Trí đã khéo léo giới thiệu chất nhạc VN truyền thống, rất riêng qua các bản phối có hòa vào âm thanh của bộ tứ tranh - tì bà - bầu - cò (nhóm Mặt Trời Đỏ). Những tiết mục solo của đàn đá (NSND Đỗ Lộc), đàn tranh (nghệ sĩ Hải Phượng), múa cung đình Huế trong Đêm hoa đăng (ca sĩ Quang Linh), và ca sĩ Hương Lan với Hát từ cội nguồn (tác phẩm mang đủ ba màu sắc âm nhạc Bắc - Trung - Nam)… đã thật sự là một "món lạ” không chỉ cho khán giả Singapore mà còn cả khán giả Việt.

Không chỉ giữ gìn và phát triển âm nhạc của mình, DDVN 18 còn "khoe" được một VN với nền âm nhạc của thời hội nhập: Đức Tuấn - Nguyên Thảo với lời hát được chuyển sang tiếng Anh thật đẹp của Hương xưa - Scents of yesteryears (Cung Tiến, lời Anh: Giáng Tiên); Mỹ Linh thật bản lĩnh qua phần trình diễn tác phẩm cổ điển Traumerei với nghệ sĩ đại phong cầm Chong Teen Yeen; Hà Anh Tuấn - Phương Linh - Anh Khoa "đong đưa trên đỉnh thế giới" (Top of the world) cùng nữ ca sĩ Thái Thuần Giai (Singapore) hay một Tuấn Ngọc gạo cội trong Smoke gets in your eyes...

Bên cạnh đó, một Thanh Bạch hoạt náo "không đối thủ” cạnh một Mỹ Uyên đài các, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa đã giúp chương trình không gặp bất cứ rào cản nào để đến với khán giả.

Hành trình không thảm đỏ và hoa hồng

Thật ra, DDVN 18 tại Singapore không hoành tráng như những chương trình đã diễn ra tại quê nhà. Đơn giản vì kinh phí có hạn cho một chương trình thực hiện ở xứ người. Đạo diễn Tất My Loan cũng đã "đón đầu": với nguồn nhân lực và tài lực hiện tại, chúng ta chưa thể giới thiệu được một chương trình "to" và hiện đại bằng hoặc hơn nước bạn được. Vì vậy, ê-kíp thực hiện đã chọn cho mình lối làm chương trình giản dị, chủ yếu dựa vào tài năng của đội hình nghệ sĩ "tinh nhuệ" nhất. Chẳng có chiêu trò gì trên sân khấu ngoài phần biểu diễn dày công tập luyện của các nghệ sĩ trong khán phòng đẹp, chan hòa giữa ánh sáng và âm thanh.

Từng chùm pháo hoa rực sáng trên nền trời đảo quốc sư tử đêm 18/8 như lời chúc mừng nhiệt thành đến thành công của DDVN 18. Từ tầng thượng của nhà hát Esplanade, sau làn khói pháo hoa lãng đãng là con đường dài, lắm chông gai cho những "thương hiệu Việt" đang muốn chinh phục khán giả, khách hàng ngoài nước.

DDVN đã đi những bước đầu tiên trên hành trình không thảm đỏ và hoa hồng đó. Nhưng với những gì đã thể hiện, hi vọng sẽ có ngày DDVN trở lại đảo quốc sư tử, đến với những vùng đất mới với một lực lượng hùng hậu hơn, một chương trình tươi trẻ và hiện đại hơn, thu hút được bạn bè bốn phương nhiều hơn nữa.

Theo báo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.