Ca ghép bàn tay trẻ em đầu tiên trên thế giới

29/07/2015 11:13 GMT+7

(TNO) Một cậu bé ở Mỹ không may bị hoại tử cả hai bàn tay lúc còn nhỏ. Mới đây, cậu đã đạt được ước mơ… 'nắm tay người em gái đi chơi' sau khi được phẫu thuật ghép tay.

(TNO) Một cậu bé ở Mỹ không may bị hoại tử cả hai bàn tay lúc còn nhỏ. Mới đây, cậu đã đạt được ước mơ… 'nắm tay người em gái đi chơi' sau khi được phẫu thuật ghép tay.

Zion Harvey được ghép 2 bàn tay - Ảnh chụp màn hình The Mirror
Cậu bé Zion Harvey (8 tuổi) sống ở bang Maryland (Mỹ) bị hoại tử cả hai bàn tay và chân từ lúc lên 2 tuổi. Ước mơ của cậu bé chỉ là được chơi đùa với người em gái.
“Điều cháu thích nhất là được ôm em gái, ẵm em và xoay vòng”, Zion Harvey nói.
Và mới đây, ước mơ giản dị đó đã được chắp cánh khi Zion là trường hợp bệnh nhân trẻ em đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật cấy ghép 2 bàn tay, theo The Mirror ngày 28.7.
Cậu bé đã trải qua 10 giờ phẫu thuật tại Bệnh viện nhi Philadelphia để ghép 2 bàn tay được hiến tặng từ các bệnh nhi xấu số. Trước đó, các bác sĩ đã phải chọn ra bàn tay phù hợp với màu da và kích cỡ của Zion.
Mẹ của Zion, cô Pattie Ray, xúc động cho biết khi nhìn thấy con với 2 bàn tay như người bình thường, cô có cảm giác như là cậu bé đã được hồi sinh.
Đội ngũ thực hiện ca mổ, gồm 40 y bác sĩ, cho biết ca ghép tay người lớn đầu tiên thực hiện vào năm 2011 đã cho họ động lực để tiếp tục thực hiện ca ghép tay tương tự dành cho trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.