Ca khúc về tình cảm gia đình gây sốt

P.C.Tùng
P.C.Tùng
17/11/2022 07:09 GMT+7

Mới đây, ca khúc Đến giờ cơm (Minh Cà Ri sáng tác) do Ái Phương trình bày trong chương trình âm nhạc Xuân hạ thu đông rồi lại xuân phát sóng trên YouTube đã có được hơn 3 triệu lượt xem cùng trên 2.000 bình luận, gây sốt khắp mạng xã hội .

Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ, khán giả chia sẻ đường link ca khúc này và thể hiện sự xúc động trước nội dung, cách hát của Ái Phương.

Ca sĩ Ái Phương hát Đến giờ cơm trong Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

Đến giờ cơm có giai điệu và ca từ dung dị miêu tả bữa cơm hạnh phúc khi gia đình đầy đủ thành viên, và sự hẫng hụt, mất mát trong bữa cơm thiếu vắng bố mẹ. Ái Phương như “hóa thân” thành một người kể chuyện với giọng hát ấm áp, giàu chất tự sự. Những rung cảm chân thật khiến Ái Phương gần như lạc giọng ở cuối bài hát vì xúc động. Phần nhìn của video cũng gây ấn tượng với hình ảnh nữ ca sĩ hát với đôi mắt ngấn lệ và cách nhả chữ nhẹ nhàng, tinh tế. Còn nhạc sĩ Quốc Trung khen ngợi bài hát và giọng ca Đến giờ cơm trên trang Facebook cá nhân: “Lâu rồi, ai cũng nói to, ai cũng hát như hét lên, ai cũng sợ nhạt, sợ hát nhỏ nhẹ là không hay. Nhưng nay, nghe ca khúc dù chỉ hát như thủ thỉ, mà xúc động quá. Lâu rồi tôi không được ăn cơm với bố và mẹ..., nhớ trào nước mắt”. Tác giả Minh Cà Ri bộc bạch anh sáng tác khi tự hình dung để viết về bữa cơm gia đình hậu Covid-19, một bữa cơm trong trạng thái bình thường mới nhưng thiếu đi các thành viên trong gia đình. Có thể nói, Đến giờ cơm hiện đang “dỗ dành” rất nhiều tâm hồn bởi chính câu chuyện và những cảm cảm xúc chân thành.

Ca khúc Cuộc gọi về nhà do nữ ca sĩ Orange sáng tác và thể hiện cũng đang “làm mưa làm gió” trên các trang nhạc số vì chạm vào tâm trạng và câu chuyện riêng của rất nhiều người. Bài hát là lời tâm tình của Orange gửi đến người bà thân yêu của mình nhưng bà đã ra đi trước khi kịp nghe một lần, đã nhận được hơn 2 triệu lượt view và 1.200 bình luận trên YouTube. Ca từ chân phương đã tạo ra những cung bậc cảm xúc tận cùng trong lòng người nghe. Một khán giả bình luận: “Bài này đúng nghĩa chạm tới đỉnh điểm cảm xúc của mình, khóc không ngưng được luôn, vì mình cũng ở với bà từ nhỏ ngoài quê, nhưng từ khi vào học đại học ở TP.HCM là bà yếu hẳn, ngày nào bà cũng ngồi hỏi khi nào mình về, rồi bà đi xa mãi mãi, mình chỉ kịp đi xe về viếng”.

Trong chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, các bạn nghệ sĩ trẻ gồm Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân, Cara Phương… còn chủ ý chọn lọc ra một loạt bài hát cũ về tình cảm gia đình để hát, như Ba ngọn nến lung linh (nhạc sĩ Ngọc Lễ), hay bản mashup (trộn, ghép) 2 ca khúc: một cũ là Mẹ yêu (nhạc sĩ Phương Uyên - Ba Con Mèo) và một mới là Ước mơ của mẹ (Hứa Kim Tuyền sáng tác), hay cả những bài mới như Khi em lớn (Orange sáng tác), Lớn rồi còn khóc nhè (nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong)… giúp kéo gần khoảng cách thế hệ trong âm nhạc và được thể hiện lại một cách mới mẻ, đầy thu hút, nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng tình cảm gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.