Cả nhà 7 F0 lạc quan, tặng hoa bà gần 90 tuổi điều trị hậu Covid-19

11/03/2022 09:12 GMT+7

Dù cả nhà bị nhiễm Covid-19 nhưng gia đình chị Dung đều giữ tinh thần lạc quan , ăn uống đầy đủ để sớm khỏi bệnh.

Mới đây, cả nhà mua bó hoa tặng thành viên lớn tuổi nhất đang điều trị hậu Covid-19 tại bệnh viện khiến bà vui mừng rơi nước mắt.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cả nhà 7 người đều F0 nhưng đã khỏi bệnh, riêng bà tuổi cao nên phải vào bệnh viện điều trị hậu Covid-19. Để tiếp thêm tinh thần cho bà và nhân ngày 8.3, con cháu đã mua bó hoa thật to vào hát chúc mừng bà trong bệnh viện khiến nhiều người không khỏi xúc động. Câu chuyện lan tỏa sự lạc quan và khiến ai nấy đều gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến bà.

Lạc quan vượt qua dịch bệnh

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cụ bà Hồ Thị Tại (88 tuổi, ở H.Yên Thành, Nghệ An) là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Chị Phan Thị Dung (30 tuổi) là người chia sẻ những hình ảnh tặng hoa cho bà nội chồng của mình trong bệnh viện. Chị Dung cho biết, cách đây gần 20 ngày, cả nhà chị có 7 người nhiễm Covid-19 gồm chị, bà nội, bố mẹ chồng và 3 đứa con gái của chị. Trước đó chị ở TP.Đà Nẵng nhưng khi nghe tin cả nhà mắc Covid-19 liền về quê để chăm sóc và cũng bị nhiễm.

“Lúc biết bị nhiễm, nhà tôi cũng chuẩn bị nước sát khuẩn, giữ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có sức. Bố mẹ chồng và 3 đứa con có sức đề kháng cao hơn nên tôi không quá lo, chỉ sợ bà có bệnh nền như huyết áp cao, bệnh tim, viêm phế quản... nên cũng động viên bà ăn uống để nhanh khỏi”, chị Dung kể. Cả nhà chị có những triệu chứng như ho, sốt, rát họng... Ai nấy đều kiên trì tập thể dục buổi sáng, ăn các đồ ăn nóng và uống thuốc theo đơn của trạm y tế kê. Sau 8 ngày, cả nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo chị Dung, bà Tại đã có kết quả âm tính khi test tại trạm xá. Tuy nhiên, hậu Covid bà bị nặng, ho có nhiều đờm, khó thở nên cả nhà đưa đến BV Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh) điều trị. “Sau thời gian được các bác sĩ điều trị và con cháu chăm sóc, bà đã về nhà. Cả nhà cũng xác định sống chung với dịch nên lúc bị nhiễm không quá lo lắng, giữ vững tinh thần lạc quan vì điều này quyết định đến 50% việc nhanh khỏi bệnh. Bà lúc đầu cũng hoang mang vì có bệnh nền, nhưng sau con cháu động viên nên cũng vui vẻ điều trị. Dù gần 90 tuổi nhưng bà vẫn ý thức việc tập thể dục, thoải mái tinh thần và tuân thủ 5K”, chị Dung cho hay.

Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ Tại vẫn tập thể dục thường xuyên nên sức khỏe và tinh thần rất tốt

Món quà tinh thần ý nghĩa

Chị Dung cho biết, bà nội chồng có 4 người con (3 con gái đầu và con trai út là bố chồng của chị). Chồng bà mất khi con trai út được 3 tuổi nên bà tảo tần sớm hôm, một mình nuôi các con trưởng thành. Ngày lễ con cháu thường tặng quà cho bà và năm nay dù phải đón ngày 8.3 trong bệnh viện nhưng mọi người vẫn giữ thói quen này, động viên bà nhanh khỏi bệnh. “Bà nghĩ ở nhà sẽ có quà, còn ở bệnh viện đi lại khó khăn nên đoán năm nay ngày lễ buồn hơn. Lúc bố chồng tôi mang hoa tặng, bà vui muốn khóc, vừa mừng, vừa cảm động. Mẹ chồng tôi cũng là F0 mới khỏi bệnh nhưng là người luôn kề vai sát cánh, chăm sóc bà từ lúc ở nhà đến khi vào bệnh viện. Chồng mất sớm, bà nội vất vả nhiều nên giờ tôi mong bà cố gắng sống để con cháu có cơ hội được báo hiếu”, chị Dung bày tỏ.

Bà Hằng cũng mắc Covid-19 nhưng cố gắng chăm sóc mẹ chồng nhanh âm tính

Bà Phan Thị Hằng (53 tuổi, con dâu cụ Tại) cho hay hiện sức khỏe cả nhà đã ổn định. Mẹ chồng bà được các bác sĩ, con cháu chăm sóc chu đáo nên đã được xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Cả nhà mắc Covid-19 nhưng bà lo cho mẹ chồng hơn cả.

“Mới đầu tôi cũng không cho bà biết bị nhiễm Covid-19. Lên trạm xá xét nghiệm tôi có dặn cô y tá nếu thành F0 cũng không nói cho bà biết để bà khỏi lo. Về tôi chăm sóc, lo ăn uống, thuốc men đầy đủ đến khi âm tính mới nói cho bà biết”, bà Hằng kể và chia sẻ thêm: “Hôm con cháu mua hoa tặng, bà mừng lắm, cả phòng bệnh còn vỗ tay chúc mừng theo. Bà vui, phấn khởi, tôi nói rằng bệnh này phụ thuộc nửa thuốc, nửa tinh thần nên bà cũng biết, không buồn bã. Giờ con cháu cứ nhắc nhở nhau phải thương lấy mẹ, lấy bà”.

Trò chuyện qua điện thoại, bà Tại phấn khởi nói: “Giờ tôi cũng khỏe hơn rồi, lúc được con cháu tặng hoa tôi vui và cảm động lắm. Ở bệnh viện vẫn được tặng hoa nên có tinh thần hơn. Về nhà tôi cũng cố gắng ăn uống để sớm khỏe”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.