Ca sĩ - diễn viên điện ảnh Bi-Rain: Tôi sẽ cống hiến hết mình

08/03/2007 23:32 GMT+7

14 giờ 30 chiều qua, khách sạn New World TP.HCM bỗng trở nên náo nhiệt. Hàng trăm bạn trẻ đã không ngại trời nắng đứng trước khách sạn, giăng băng-rôn và luôn miệng hô to tên thần tượng của mình. New World - đó là nơi ngôi sao Hàn Quốc Bi-Rain lưu lại trong thời gian diễn ra tour Rain's coming tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của các fan dường như làm cho buổi họp báo trong buổi chiều cùng ngày (cũng tại khách sạn New World) nóng dần lên, thu hút  hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước. Có lẽ đây là buổi họp báo quy tụ các phóng viên văn hóa - nghệ thuật đông nhất từ trước đến nay.

Sau khi BTC giới thiệu về chương trình Rain's coming, Bi-Rain xuất hiện với gương mặt tươi cười và trang phục giản dị - áo vest trắng, quần jeans xanh. Lập tức, cánh phóng viên nhổm cả dậy, máy ảnh chớp lia lịa, khiến cho những phóng viên phía sau đành đứng lên... ghế để thấy mặt nhân vật chính. So với sự xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 6.2006 thì lần này trông Bi-Rain ấn tượng hơn, vui vẻ hơn khi trả lời các câu hỏi xoay quanh sự nghiệp ca hát, đóng phim của mình. Cũng trong buổi họp báo, Bi-Rain đã trao tận tay chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt của anh đã được bán đấu giá từ ngày 1.3 đến nay cho người thắng trong cuộc bán đấu giá qua mạng. Tổng số tiền của 2 vật phẩm trên là 15 triệu đồng đã được anh trao tặng cho một tổ chức từ thiện.


Bi-Rain trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Niên - ảnh: TP
Buổi họp báo vừa kết thúc, Bi-Rain xuống tận cổng khách sạn vẫy chào các fan của mình và với sự giúp đỡ của Công ty D&D, anh đã dành cho phóng viên Thanh Niên cuộc trò chuyện riêng.

* Chào Bi-Rain, rất vui được gặp lại anh, cảm giác của anh lúc này có khác gì so với lần đầu tiên đến Việt Nam?

- Có lẽ cảm giác của tôi khác hơn lần trước vì lần này có thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Từ tối hôm qua, khi vừa xuống sân bay tôi đã nghe  nghe các fan gọi tên mình, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi thật sự biết ơn các fan và khán giả VN đã giúp tôi có cơ hội đến với đất nước các bạn.

* Buổi họp báo hôm nay có làm anh hài lòng và anh thích nhất những câu hỏi nào mà cánh báo chí dành cho mình?

- Tôi rất hài lòng và rất hạnh phúc khi thấy nhà báo VN đến đây rất đông và dành cho tôi nhiều câu hỏi thú vị. Cũng rất tiếc là thời gian không có nhiều để tôi trả lời tất cả những gì nhà báo mong muốn. Nói thật lòng tôi rất vui khi được trò chuyện với các bạn. Về các câu hỏi thì tôi vẫn thích nhất những câu về ý nghĩa của tour lưu diễn vòng quanh thế giới lần này của tôi.

* Anh quan tâm đến điều gì nhất trong show diễn sắp tới của mình?

- Tôi không đặt nặng vấn đề thương mại hay kinh doanh trong show diễn này. Điều tôi quan tâm nhất vẫn là hiệu quả, chất lượng nghệ thuật chương trình. Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho khán giả VN, nhất là các fan thân yêu của tôi. Các bạn hãy chờ xem nhé!

* So với các nước mà Rain's coming đã đến thì show diễn tại VN có ý nghĩa như thế nào với anh?

- So với show diễn ở các nước thì show diễn ở VN đối với tôi rất đặc biệt, bởi lẽ 2 đêm diễn của tôi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa VN và Hàn Quốc. Điều này rất có ý nghĩa trong chương trình của tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng.


Phóng viên trong buổi họp báo - ảnh: T.P
* Anh có biết ở VN hiện nay, dù không có sự hiện diện của anh, vẫn có một fan club Bi-Rain hoạt động rất nhiệt tình và rất hiệu quả. Điều này có làm anh cảm động và anh sẽ nói gì với các fan của mình?

- Quả thật điều này làm tôi rất xúc động vì dù sao tôi cũng ít có cơ hội đến với VN. Hơn lúc nào hết tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến các fan của mình. Và để đáp lại tấm lòng của họ tôi chỉ có lời nhắn là sẽ cống hiến hết sức mình bằng thành quả ca hát và đặc biệt là những tiết mục thật tuyệt vời trong 2 đêm diễn tới.

* Được biết, bản quyền của Rain's coming tại Mỹ đã được mua với giá kỷ lục đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc là 2,25 tỉ won (hơn 1,8 triệu USD). Anh sẽ tiếp tục làm gì để được cả thế giới công nhận?

- Tôi không dám mơ ước là mình sẽ được cả thế giới công nhận, nhưng hiện tại tôi cũng rất vui vì Bi-Rain cũng đã được nhiều người biết đến (cười). Sắp tới trong kế hoạch tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình để luyện tập vũ đạo, ca khúc sao cho tốt hơn nữa. Bên cạnh đó tôi sẽ tiếp tục trau dồi vốn tiếng Anh để dễ dàng trao đổi với bạn bè các nước.

Cả ngày hôm nay và sáng mai 10.3, Bi-Rain sẽ tham gia tổng diễn tập chương trình tại Sân vận động Quân khu 7 để chuẩn bị cho 2 đêm diễn 10 và 11.3. Ngày 12.3 anh sẽ rời Việt Nam về Hàn Quốc.

* Chỉ còn một tuần nữa thôi là bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia - Người điên yêu sẽ được trình chiếu rộng rãi tại VN. Anh có nghĩ rằng bộ phim này cũng sẽ thành công như bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc?

- Có đưa tôi lên đỉnh vinh quang nữa hay không nhờ vào bộ phim này thì quả thật tôi không dám nghĩ đến. Tôi chỉ quan tâm một điều là bộ phim đó được khán giả đánh giá thế nào mà thôi.

* Sau 2 đêm diễn ở Việt Nam anh có thêm kế hoạch nào không, ví dụ như đi làm từ thiện chẳng hạn?

- Trước mắt thì tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình làm tốt hai đêm diễn, còn kế hoạch sau đó tôi vẫn chưa biết.

D.L (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.