Ca sĩ Phạm Trưởng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã giám đốc

17/10/2022 08:41 GMT+7

Ca sĩ Phạm Trưởng chia sẻ cùng Thanh Niên về bí quyết để giữ được chỗ đứng trong lòng khán giả sau 16 năm làm nghề. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ những điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân với bà xã giám đốc.

Ca sĩ Phạm Trưởng đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Lê Nga

fbnv

Phạm Trưởng sinh năm 1985, từng là thành viên của nhóm nhạc Vboys “làm mưa làm gió” Vpop giai đoạn 2006-2008. Hiện tại dù không quá đình đám nhưng giọng ca Đàn ông là thế vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ, thường xuyên đi diễn cũng như sáng tác, sản xuất âm nhạc. Song song đó, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với bà xã Lê Nga.

Anh chia sẻ: "Ngoài những lúc đi diễn hay làm việc, tôi cùng vợ chăm sóc các con. Vợ tôi hiện là giám đốc công ty giải trí của gia đình nên cùng nhau đồng hành trong công việc và cả cuộc sống. Dĩ nhiên khi cả hai cùng làm chung, thỉnh thoảng sẽ có những lúc mâu thuẫn, tranh cãi nhưng có thể dung hòa được. Khi mâu thuẫn, thường thì tôi sẽ chủ động xin lỗi trước và giải hòa. Vì mình còn có con nhỏ, nếu để con thấy cha mẹ cự cãi là điều không hay".

Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Lê Nga từ năm 2010 nhưng đến 2015 mới công khai với khán giả

fbnv

Giọng ca Trang giấy trắng cho rằng khi có bà xã làm công việc liên quan đến nghệ thuật cũng là một điều thuận lợi. Chính vì vậy, bà xã của Phạm Trưởng thấu hiểu và không bao giờ ghen mỗi khi thấy chồng được fan nữ vây quanh. Nam ca sĩ thổ lộ: "Vợ tôi không khó chịu khi các fan nữ có hành động ôm, hôn với tôi. Cô ấy biết rằng nghệ sĩ là phải phục vụ khán giả. Người ta yêu thương, quý mến thì mới thể hiện tình cảm với mình. Ngay từ ban đầu, tôi đã trấn an vợ và tính cách của tôi cũng khiến vợ tin tưởng. Chính vì thế, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn vì điều này".

Khi được hỏi về cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát, Phạm Trưởng tự hào nhắc tới ca khúc Trang giấy trắng. Anh bồi hồi kể: "Ngày xưa tôi từ Bình Định vào TP.HCM học hát một mình, cuộc sống rất khó khăn. Tôi trầy trật từ năm 2006 đến 2010 mới ra được bài Trang giấy trắng. Từ đó, khán giả mới biết đến và yêu thích. Nhờ vậy mà sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió và cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Thời hoàng kim nhất, cát-sê của tôi gấp mấy trăm lần so với lúc mới vào nghề".

Giọng ca Trang giấy trắng tiết lộ mức cát-sê cao nhất anh từng nhận được vào năm 2010 là khoảng 50 triệu đồng, ngày chạy 4-5 tụ điểm

FBnV

Từ một ca sĩ ít người biết đến, Phạm Trưởng được các bầu sô chú ý và liên tục nhận lời mời đi diễn. Sự thay đổi đột ngột này khiến cuộc đời của nam ca sĩ sinh năm 1985 bước sang trang mới. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhiều bạn bè của anh hiểu lầm, trách móc khi nghĩ rằng Phạm Trưởng nổi tiếng thì xa lánh họ.

"Thật sự không phải như vậy. Vì trước đó tôi rảnh nên thường xuyên đi cà phê, đi chơi với họ. Còn sau khi nổi tiếng, tôi nhận được nhiều show thì phải đi diễn để mưu sinh. Khi ấy, lịch diễn của tôi dày đặc. Đương nhiên, tôi không thể rủ bạn bè đi cùng được vì ai cũng có cuộc sống riêng. Thời gian đầu, tôi bị mất một số bạn bè vì họ nghĩ rằng tôi nổi tiếng nên thay đổi. Thật sự tính cách của tôi vẫn vậy. Khi lên sân khấu thì mình phải nghiêm túc, cống hiến hết mình. Xong việc rồi thì anh em, bạn bè lại thoải mái như xưa", Phạm Trưởng bộc bạch.

Hơn 15 năm theo nghề, Phạm Trưởng cho rằng bí quyết để anh giữ được chỗ đứng trong lòng khán giả là sự tâm huyết và đạo đức khi làm nghề. Giọng ca Hai ba năm bày tỏ: "Tôi làm nghề bằng cái tâm, nhiệt huyết và lúc nào cũng có sự đổi mới, đầu tư chất lượng cho sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên ra sản phẩm mới để khán giả không quên mình. Một yếu tố quan trọng nữa theo tôi nghĩ là mình giữ được đạo đức nghề nghiệp. Tên tuổi của tôi dù không phải quá nổi tiếng nhưng tôi kiên định đi lên bằng thực lực. Những khán giả đã yêu mến thì sẽ theo tôi dài lâu".

Phạm Trưởng kể từng bị bạn bè trách móc, cho rằng anh nổi tiếng thì bắt đầu thay đổi, xa lánh họ

fbnv

Phạm Trưởng khẳng định ca hát là đam mê nên nam ca sĩ sẽ không bao giờ từ bỏ. Chủ nhân hit Đàn ông phải thế nói dù sau này có giàu, có thành đại gia anh vẫn đi hát. "Chỉ cần khán giả còn yêu mến và thích giọng hát của mình thì tôi vẫn sẽ hát. Dù sau này cát-sê không cao, nhưng nếu còn được yêu mến thì tôi vẫn sẵn sàng cống hiến", anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.