Ca sĩ Quang Lê: Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
21/03/2021 08:00 GMT+7

Giọng ca Đập vỡ cây đàn cho biết đã nghĩ đến chuyện đi tu. 'Không phải vào chùa, cạo trọc đầu mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia. Nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên...', anh nói.

Từng cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn, Như Quỳnh vì đi trễ

* Ba năm qua, Quang Lê chủ yếu sống ở Việt Nam, ít về Mỹ. Cuộc sống của anh thế nào?
- Trước đây, tôi sống chủ yếu ở Mỹ. Cuộc sống khi đó bình dị và đơn giản vô cùng. Ngày thường, tôi ở nhà, cuối tuần mới đi hát. Từ khi về nước, nhận lời làm giám khảo các gameshow, tôi hầu như dành trọn thời gian cho nghệ thuật.
Thời gian qua, tôi đã từ chối nhiều show ở hải ngoại. Có bầu show chấp nhận trả tiền gấp đôi, người bồi dưỡng thêm 10.000 USD nếu tôi về Mỹ hát nhưng tôi đều từ chối. Quãng đường bay dài mà chỉ hát một show rất mệt.
* Sau vài chục năm đi hát, ở tuổi này, anh có gì trong tay?
- Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi. Nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu USD ở Mỹ. Đó là ngôi nhà tôi tâm huyết mua tặng cho cha mẹ. Ở TP.HCM, tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm.

Có lần anh ngủ quên, không thể đến được buổi biểu diễn và phải đền tiền bầu show. Sau nhiều sự cố xảy ra, Quang Lê tự nhủ anh phải thay đổi để lấy lại niềm tin và tình cảm của mọi người

Ảnh: FBNV

* Trên game show, cân nặng của anh đôi khi bị đồng nghiệp mang ra mua vui, cảm xúc của anh khi bị body shaming trên truyền hình?
- Tôi nhìn mọi việc thoáng lắm. Khi làm game show làm sao có thể tránh khỏi một số lỗi. Nhiều người có thể khó chịu khi ngoại hình của mình bị mang ra làm trò cười. Nhưng tôi cảm thấy bình thường khi bị đồng nghiệp mang sự béo của mình ra để trêu đùa. Tôi nghĩ béo không phải là cái tội. Nếu béo mang lại niềm vui cho mọi người cũng được.
Bản thân tôi không cố tình chiêu trò hay cố tình tạo tai tiếng. Tôi sống đơn giản, nghĩ gì nói đó. Tôi không thể sống dối lòng mình. Chính vì sự vô tư, thẳng thắn đó nên tôi dễ làm mất lòng mọi người.

Quang Lê bất ngờ tuyên bố người song ca ăn ý nhất sau Lệ Quyên là Tố My

* Anh là nghệ sĩ lớn nhưng lại vướng tai tiếng thiếu chuyên nghiệp như đi trễ, quên giờ. Thậm chí anh từng đi muộn 6 tiếng trong một chương trình?
- Nghệ sĩ Việt Nam đi trễ là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng nhiều lần đi trễ, ngủ quên. Được gặp gỡ những người anh lớn, giờ giấc họ thực hiện chuẩn mực khiến tôi phải nhìn lại mình. Khi gặp họ, tôi nhận ra giá trị con người quan trọng nhất là đúng giờ. Từ đó, tôi học hỏi và hoàn thiện dần.
Trước đây, ở Mỹ, tôi chỉ đi hát, không có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với những người có thâm niên, kinh nghiệm sống. Về đây, tôi tự nhủ phải thay đổi, làm việc chỉn chu hơn.
Trong thời gian quay Thần tượng Bolero, tôi đi trễ do hôm đó có chuyến bay từ Đà Nẵng về TP.HCM. Tôi phải về nhà sửa soạn sau đó mới tới trường quay. Quãng đường từ nhà đến trường quay lại quá xa. Khi đến, gặp anh Ngọc Sơn và chị Như Quỳnh, tôi đã cúi đầu xin lỗi. Tôi già rồi, không thể để sai lầm khiến mọi người rời xa mình. 
Quang Lê: 'Tôi nhiều lần đi trễ, phải đền bù tiền vì ngủ quên'1

Mấy năm nay tôi không yêu

* Hậu quả từ sự thiếu chuyên nghiệp về giờ giấc anh nhận được là gì?
- Là nghệ sĩ ai cũng sợ mất hình ảnh chứ. Hơn nữa, tôi là người mắc lỗi. Sau những lần ngủ quên, tôi có quản lý giám sát giờ giấc. Trước đây, vì ngủ quên, tôi mất show và bị mất luôn cả tiền. Thời điểm đó, có lúc tôi hơi bê bối về giờ giấc. Một lần, bầu show mời tôi về Mỹ hát, tôi đã ngủ quên. Khi tôi thức giấc là gần 22 giờ tối. Vì thế tôi phải tự chịu 3.500 USD tiền vé máy bay, đền bù thiệt hại cho bầu show 2.000 USD.
Lần khác tôi được mời tham gia một chương trình ghi hình ở miền Đông nước Mỹ. Cũng từ Việt Nam về, tôi đã ngủ quên ở khách sạn và không xuất hiện trong chương trình. Trong hai tuần, cô giám đốc trung tâm đã không nói chuyện với tôi. Sau đó, tôi găp cô giải thích và mới được bỏ qua. 
* Sau một lần ly hôn, vài cuộc tình ồn ào, chuyện yêu đương của anh ở tuổi tứ tuần ra sao?
- Mấy năm nay tôi không có tình yêu. Gần cả năm qua, ít show diễn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi chủ yếu ở nhà. Thỉnh thoảng, người quản lý đến nhà thăm tôi. Tôi ở một mình quen rồi, không cảm thấy cô đơn. Bạn bè rủ đi chơi, tôi thường từ chối. Tôi cũng không thích tới nơi đông người.
Ở tuổi này, gia đình cũng mong tôi lập gia đình, có con. Tuy nhiên, nhìn cảnh em gái phải chăm sóc con cực quá. Mẹ tôi chăm cháu cũng vất vả nên tôi chưa nghĩ tới con cái. Toàn bộ thời gian, tôi dành cho công việc, làm sản phẩm âm nhạc và đi hát.
Quang Lê: 'Tôi nhiều lần đi trễ, phải đền bù tiền vì ngủ quên'2

Quang Lê thừa nhận hát với Lệ Quyên lại thấy có nhiều cảm xúc

Ảnh: FBNV

* Anh tính sao khi cha mẹ thúc giục chuyện lập gia đình?
- Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu đó. Không phải vào chùa, cạo trọc đầu mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia. Nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên. Hiện tại, có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý. Có cô thương rất nhiều, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung.
Tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc. Tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Nhiều cô gái nhắn tin, hẹn gặp tôi làm quen nhưng khi gặp, họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, tôi mất cảm tình ngay.

Tôi bị sốc khi hay tin Lệ Quyên ly hôn

* Anh từng rung động trước một đồng nghiệp nào chưa?
- Tôi hợp tác với các nữ ca sĩ nếu có sự rung động chỉ là trên tinh thần một người bạn. Tôi bị thu hút bởi họ xinh đẹp, hát hay. Chẳng hạn khi hát với Mai Thiên Vân, chúng tôi có sự thân thiết vô hình.
Hát với Lệ Quyên, tôi lại thấy có nhiều cảm xúc. Nhìn Quyên mắt nhắm hờ, miệng chúm chím tôi cảm thấy thú vị, cuốn hút. Hiếm ai cho tôi cảm xúc như hát với Lệ Quyên. Hơn nữa, chúng tôi biết nhau đã lâu nên hiểu tính cách, con người của nhau.

Lệ Quyên lần đầu công khai 'tay trong tay' với Lâm Bảo Châu

Tôi rất bỡ ngỡ, không tin chuyện Quyên và anh Đức Huy ly hôn là sự thật. Trong mắt mọi người, cả hai sống hạnh phúc. Quyên đi đâu cũng có ông xã tháp tùng, giúp đỡ. Anh Huy lo cho Quyên nhiều lắm. Tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người.
Lần đầu chồng Lệ Quyên gọi điện thú nhận đã ly hôn, tôi bị sốc. Tôi tiếc cho bạn mình. Tôi mong Quyên vượt qua sóng gió. Không có cuộc tình nào chia tay mà không có đau khổ, day dứt. Tôi yêu mến Quyên khi chọn cách chia tay văn minh, êm đẹp.
* Xin cám ơn anh đã chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.