Các mẹ VN anh hùng mãi mãi là tấm gương sáng

22/04/2015 07:20 GMT+7

Ngày 21.4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ VN anh hùng” đợt 23 cho 321 mẹ trên địa bàn TP (tặng 24 mẹ còn sống và truy tặng 297 mẹ đã từ trần).

Ngày 21.4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ VN anh hùng” đợt 23 cho 321 mẹ trên địa bàn TP (tặng 24 mẹ còn sống và truy tặng 297 mẹ đã từ trần).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” cho mẹ Trần Thị Mai - Ảnh: Diệp Đức MinhBí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” cho mẹ Trần Thị Mai - Ảnh: Diệp Đức Minh
Dự lễ tôn vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bày tỏ lòng tri ân những hy sinh thầm lặng, cao cả của các mẹ VN anh hùng, mẹ liệt sĩ đã góp phần to lớn, trực tiếp làm nên những trang sử vàng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất non sông.
Ông Lê Thanh Hải khẳng định chiến tranh luôn gây mất mát, đau thương. “Mất mát lớn nhất là mất mát về con người. Nỗi đau lớn nhất, sâu thẳm nhất, dai dẳng, triền miên nhất là nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Cuộc kháng chiến đã lùi xa, nhưng nhiều mẹ còn sống vẫn đau nỗi đau xé lòng, buồn nỗi buồn khôn nguôi, sống với kỷ niệm không phai, hình ảnh không mờ của những người thân yêu nhất. Mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, không đòi hỏi điều gì hết cho riêng mình, chỉ có mong muốn bình dị tột cùng và cao quý vô cùng là con cháu thành người, mãi mãi trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với nhân dân”, ông Hải bày tỏ và nhấn mạnh cuộc đời, sự hy sinh cao cả và sự cống hiến vĩ đại của các mẹ VN anh hùng mãi mãi là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.