Cách chức và bắt giam Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu

19/11/2004 00:26 GMT+7

* Một nữ tội phạm quan trọng trong đường dây tham nhũng đã bỏ trốn Lúc 8h45 sáng ngày 18/11, tại trụ sở làm việc của Bộ Thương mại (số 21 Ngô Quyền, Hà Nội), Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã tống đạt lệnh khởi tố bị can số 313/ANĐT và lệnh bắt tạm giam (4 tháng) số 710/ANĐT, có sự phê chuẩn của Viện KSNDTC đối với bị can Mai Văn Dâu, Thứ trưởng Bộ Thương mại (trước đó một ngày, ông Mai Văn Dâu đã bị đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong suốt 5 ngày qua (kể từ 14/11), mọi sự di chuyển đi lại của Thứ trưởng Mai Văn Dâu đều nằm trong tầm "giám sát" của lực lượng công an và... các nhà báo vì có tin đồn ông sắp bị bắt. Bất chấp thời tiết nóng lạnh bất thường trong những ngày qua, từ mờ sáng đến tận khuya, lúc nào cũng có khoảng gần bốn chục phóng viên của các tờ báo ở trung ương và địa phương "túc trực" quanh nhà ông Dâu và trụ sở Bộ Thương mại để chờ "săn tin" quan chức cao cấp trong đường dây tham nhũng này bị bắt giữ.

Một số người dân ở phố Liên Trì cho biết, suốt từ hôm con trai ông Dâu là Mai Thanh Hải bị bắt giữ (ngày 30/9) tới nay, vợ chồng ông suy sụp hẳn. Nhưng mấy ngày trước khi bị bắt, buổi sáng đi làm và khi chiều về tới nhà, ông Dâu vẫn cố tỏ ra bình thản trước mắt các nhà báo đang "giám sát" ở quanh đó. Thậm chí khi ngồi trên chiếc xe ô tô con dành cho Thứ trưởng, ông vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau với con mắt "cảnh giác" các nhà báo đang phóng xe máy đuổi theo xe ông. Nhưng rồi mọi việc đã kết thúc vào sáng qua (18/11), khi ông Dâu phải có mặt sớm hơn thường lệ tại nhiệm sở để nghe thông báo quyết định cách chức thứ trưởng và lệnh khởi tố, bắt giữ bị can.

Việc khám xét phòng làm việc của Thứ trưởng Mai Văn Dâu trên tầng 2 của tòa nhà Bộ Thương mại đã kéo dài từ gần 9h sáng đến 13h chiều cùng ngày mới kết thúc với việc thu giữ một số hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Đình chỉ các chức vụ Đảng và chính quyền của ông Mai Văn Dâu

Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1231/QĐ -TTg về việc đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại đối với ông Mai Văn Dâu. Theo quyết định này, căn cứ trên ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 253 -CV/TW ngày 17/11/2004 và báo cáo của Bộ Công an ngày 16/11/2002, Thủ tướng quyết định đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại đối với ông Mai Văn Dâu kể từ ngày 17/11.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng ra thông báo về quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ sinh hoạt Ban cán sự đảng Bộ Thương mại đối với ông Mai Văn Dâu. (M.Q)

Buổi chiều, bắt đầu từ 13h17, tổ công tác của Cơ quan ANĐT thực thi nhiệm vụ tại đây chia thành 2 nhóm, một nhóm mang chuyển tài liệu và tang vật thu giữ đi theo lối cổng chính đường Ngô Quyền lên 2 xe ô tô biển số 80A... trước sự chứng kiến của các nhà báo. Nhóm còn lại áp giải bị can Mai Văn Dâu đi cổng sau của Bộ Thương mại (đường Nguyễn Khắc Cần) lên xe về thẳng Trại tạm giam B14 của Cục ANĐT Bộ Công an. Tiếp theo, đến 16h, Cơ quan ANĐT thi hành lệnh khám xét nhà riêng của ông Mai Văn Dâu tại số 35 phố Liên Trì, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vì không có mặt ông Dâu trong lúc khám nhà nên bà vợ của ông đã chứng kiến và thay mặt chồng ký vào biên bản khám xét. Một số người dân xung quanh nhà ông Dâu cho rằng, người "đáng thương nhất" chính là bà vợ ông Dâu vì chỉ trong vòng 48 ngày đã phải chứng kiến cảnh chồng và con bị bắt. "Con đi trước, bố theo sau - cả hai có lẽ... còn lâu mới về" - không biết từ đâu đã xuất hiện mấy câu truyền miệng "nóng" như vậy.

Theo nguồn tin riêng của báo Thanh Niên, sở dĩ việc bắt giữ nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu phải tiến hành một cách thận trọng và "kín đáo" như vậy là do trước đó, từ một nguồn thông tin bị rò rỉ, một "nữ quái" có vai trò hết sức quan trọng trong đường dây tham nhũng này là Trần Thị Kim Dung (thường trú tại C5 - Giảng Võ, Hà Nội) đã bỏ trốn. Trong khi đó, bà Lưu Thị Minh Hiền (Giám đốc doanh nghiệp Minh Hải) khai đã đưa Trần Thị Kim Dung 50.000 USD để chạy quota 20.000 tá hàng dệt may vào Mỹ cho Công ty TNHH Qmi Industria VN. Kim Dung đã móc nối, đưa tiền hối lộ cho Lê Văn Thắng (nguyên Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại - đã bị bắt) để nhờ lo số quota nói trên. Còn Lê Văn Thắng thì khai rằng, hồ sơ xin cấp hạn ngạch dệt may của doanh nghiệp (DN) mà Dung "môi giới" có bút phê của chính Thứ trưởng Mai Văn Dâu yêu cầu "Chuyển Vụ Xuất nhập khẩu xem xét". Trước đó, ngày 15/9, khi Cơ quan ANĐT khám xét nhà Vụ phó Lê Văn Thắng, đã phát hiện một hồ sơ cấp hạn ngạch có chữ ký khống của thứ trưởng Mai Văn Dâu. Và dư luận đã râm ran rằng không hiểu vô tình hay cố ý, bị can Thắng đã để hồ sơ này công khai tại nhà mình như ngụ ý "ông Dâu mới là người quyết tất cả".

Ông Mai Văn Dâu

Theo cơ quan điều tra, hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu thể hiện trong việc cấp hạn ngạch xuất khẩu ở 4 nội dung như sau: "xin ít - cấp nhiều", "cấp sai tiêu chuẩn", "cấp khi chưa có đủ các chứng từ hóa đơn hợp pháp", "không xin cũng cấp", thể hiện khá rõ trong các hồ sơ xin cấp quota có bút phê của thú trưởng Mai Văn Dâu.

Trước khi ông Dâu bị bắt giữ, Cơ quan ANĐT đã bắt tạm giam Tăng Phát Bảo (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Phát triển Dệt may Bảo Phát VN tại Hải Phòng - vào tối 14/11. Trong ngành dệt may Việt Nam, Tăng Phát Bảo không chỉ được nhiều người biết đến vì là một DN có đầu tư vào lĩnh vực Casino ở Hải Phòng mà còn vì Tăng Phát Bảo có nhiều quota để... bán - trong khi 5 công ty dệt may của Tăng Phát Bảo thành lập không hề có thực lực sản xuất. Tăng Phát Bảo cũng là một trong những nhân vật có quan hệ khá mật thiết với ông Mai Văn Dâu, cùng với một số DN ngành dệt may "cộm cán" khác.

Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.