Cảm động quán chay giá 2.000 đồng đến miễn phí giúp người nghèo mùa dịch Covid-19

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
01/05/2020 09:38 GMT+7

Ở một góc nhỏ trên đường Trịnh Đình Trọng (Q.11, TP.HCM), vợ chồng chị Vương Kim Long và anh Đặng Hoàng Nhân mở quán chay Tùy Tâm 2.000 đồng. Mùa dịch Covid-19 , quán miễn phí luôn cho người khó khăn .

Từ 2.000 đồng/suất ăn đến... miễn phí

Chị Vương Kim Long (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng chồng quyết định mở quán chay Tùy Tâm từ đầu năm đến nay. Thời gian đầu, mỗi phần ăn có giá 2.000 đồng nhưng nếu ai khó khăn thì không cần trả tiền. Mùa dịch bệnh, thấy nhiều người khó khăn, chị Long quyết định miễn phí toàn bộ suất ăn từ 22.4 đến hết tháng 5.2020. Chị bộc bạch, nếu hết tháng 5 vẫn đủ điều kiện về kinh tế quán sẽ tiếp tục miễn phí cho bà con.
Quán chay nằm ở tầng trệt của nhà anh chị, mỗi tuần phục vụ 3 ngày: thứ tư, thứ năm và thứ sáu, từ 11 giờ 30 đến khi hết phần ăn. Mỗi ngày quán phát từ 80 - 100 suất ăn, mùa dịch nên chưa nhận khách ăn tại chỗ. Các món ăn chính gồm: cơm chay, mì chay và cháo nấm chay. 

Trước đây mỗi phần ăn ở quán có giá 2.000 đồng nhưng thời gian dịch này các phần ăn hoàn toàn miễn phí

Chị Kim Long chia sẻ: “Trước đây, mình làm bảo mẫu còn chồng bán hàng. Quán mình mở ra là tự thu tự chi, sau một năm tích lũy, vợ chồng mình thấy đã đủ điều kiện nên mở quán”. Vợ chồng chị Long tự chuẩn bị thức ăn, không thuê người làm và “cảm thấy may mắn vì gia đình hai bên nội ngoại rất ủng hộ”. “Một số người biết vợ chồng mình làm từ thiện nên nói tụi mình bị khùng, lo chuyện bao đồng. Mình nghe nhưng mặc kệ vì mình muốn giúp các cô chú thì mình làm thôi”, chị Long cười.
Một niềm vui nho nhỏ khác của vợ chồng trẻ này là nhiều bạn bè cũng góp giúp chút ít dầu ăn, thùng mì, bịch chả, chai nước rửa tay... để tiếp sức cho quán.

Muốn giúp người vì từng ăn cơm từ thiện

Bản thân chị Kim Long từng trải qua những ngày khó khăn nên đồng cảm với những người nghèo khổ. Chị chia sẻ: “Ba mình đã mất vì ung thư, mẹ chồng mình cũng có giai đoạn bị ung thư nằm trong bệnh viện. Lúc đó, mình chăm người ốm và hầu như mỗi ngày đều ăn cơm từ thiện. Mình ngưỡng mộ các cô chú làm từ thiện và mơ ước sẽ có ngày mở được quán chay miễn phí để giúp đỡ lại người nghèo”. Hiện chi phí của quán Từ Tâm khoảng 15 - 16 triệu đồng/tháng.

Món ăn được thay đổi liên tục trong các ngày trong tuần

“Ở bệnh viện người ta cần nhiều tiền để chữa trị nhưng những người khó khăn như các cô chú đến đây chỉ cần có bữa ăn no. Vì vậy mình mở quán chay Tùy Tâm để giúp các cô chú khó khăn mỗi ngày. Bên cạnh đó mỗi tháng 2 lần, vợ chồng mình cũng vào bệnh viện để tặng người nghèo mì gói hay đứng ra gây quỹ cho bệnh nhân nghèo”, chị Long nói và cho biết thêm cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ thùng mì hoặc góp sức đi phát quà cho hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện. Đều đặn, các dòng chia sẻ của chị đều nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của nhiều người.
“Mỗi sáng thức dậy mình không cần tính toán lời lãi, chỉ cần làm việc thiện để cho đi và nhận lại nụ cười, thế là mình thấy hạnh phúc. Đây mới là công việc mà mình yêu thích nhất”, chị Long chia sẻ.
.

Bên cạnh tặng cơm miễn phí ngày dịch, chị Long để sẵn mì gói để tặng người khó khăn

Người nhận đồ chay sẽ tự lấy đũa và để vào túi mang về

Những người nhặt ve chai, bán vé số, bán hàng rong… thường xuyên đến nhận cơm tại quán chị Long

Anh Hoàng Nhân luôn động viên và hỗ trợ vợ mình trong việc làm từ thiện này

Nhiều người nghèo đến quán chay thường xuyên nên chị Long xem như người thân trong nhà

Nhiều lần vợ chồng chị Long không kịp nghỉ ngơi vì công việc dọn dẹp quán kéo dài đến đêm muộn

Nói về quán chay, bà Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) xúc động: “Tôi biết quán khá lâu rồi, trưa nào tôi cũng qua đây nhận đồ ăn, thức ăn rất ngon và vừa miệng, cô chủ quán dù trẻ nhưng rất tình cảm và thương người”.
Còn bà Nguyễn Thị Hồng Mai (60 tuổi, ngụ Q.11) thiệt thà kể: “Lúc trước tôi ghé quán này ăn cơm với giá 2.000 đồng/suất nhưng hôm nào lượm được nhiều ve chai thì tôi gửi cô chủ quán 5.000 đồng vì thấy thương cô ấy vất vả quá. Hôm nay biết quán có phát miễn phí đồ ăn chay nên tôi đến xin 3 phần để cho 3 chị em cùng đi lượm ve chai ăn luôn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.