Cẩm Ly nghẹn ngào mong Đan Trường đừng quên mình

17/05/2015 10:05 GMT+7

(TNO) Trên sân khấu Tự tình quê hương 5 , Cẩm Ly xúc động cho biết Đan Trường có thể xem là 'người tình âm nhạc' gắn bó với cô cho đến tận bây giờ. Cô nghẹn ngào mong anh Bo cùng khán giả sẽ không bao giờ quên mình.

(TNO) Trên sân khấu Tự tình quê hương 5, Cẩm Ly xúc động cho biết Đan Trường có thể xem là "người tình âm nhạc" gắn bó với cô cho đến tận bây giờ. Cô nghẹn ngào mong anh Bo cùng khán giả sẽ không bao giờ quên mình.

Cẩm Ly và Đan Trường hóa Lan và Điệp trong Tự tình quê hương 5

Tự tình quê hương từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của Cẩm Ly và trở thành "điểm hẹn" của những khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương trữ tình. Sau 2 năm gián đoạn, chương trình trở lại trong sự… hồi hộp của Cẩm Ly và cả ê kíp bởi "không biết khán giả có còn ủng hộ mình không" như lời chị Tư chia sẻ.

Tuy nhiên, trái với những lo lắng này, tối 16.5, khán phòng Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) phủ kín khán giả đến với Tự tình quê hương 5. Thậm chí trước đêm diễn, nhiều người còn "săn lùng" cho bằng được tấm vé để xem liveshow, kể cả khi vé chợ đen "đội giá" lên tới 10 triệu đồng/cặp.

Không một chiếc ghế trống. Thậm chí, nhiều khán giả phải sử dụng thêm quạt giấy vì thời tiết khá nóng nực nhưng vẫn nán lại theo dõi chương trình suốt 4 tiếng đồng hồ. Sự nhiệt tình của khán giả đã khiến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Cẩm Ly, vì xúc động.
Trong số những khán giả ngồi bên dưới, có những người đã yêu mến tiếng hát Cẩm Ly từ thời trẻ, nay đến với đêm nhạc cùng người bạn đời và các con. Bên cạnh đó là những khán giả trẻ, say mê tiếng hát Cẩm Ly và say sưa với dòng nhạc dân ca trữ tình.
Trong không khí mà khán giả và ca sĩ dường như không còn khoảng cách, Tự tình quê hương 5 cũng diễn ra một cách tự nhiên và gần gũi. Không có khoảng cách giữa những dòng nhạc, không có sự ngăn cách của không gian mà mọi trái tim khi đến với âm nhạc đều trở nên gần hơn. Từ tâm ý đó, hai diễn viên hài Anh Vũ và Trường Giang trong vai trò MC nhưng lại hóa thân thành hai anh chàng bán kẹo kéo, bánh tráng kẹo, khéo léo dẫn người xem vào đêm nhạc bằng những đối thoại hài hước. 
Và nhân vật chính, Cẩm Ly, dù xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy hay chiếc áo bà ba chân chất thì vẫn là một chị Tư gần gũi, cùng khóc, cùng cười với khán giả của mình. Tiếng hát ấy suốt mấy mươi năm qua, dù nhạc trữ tình hay nhạc trẻ, nhạc dân ca, đều vẫn giữ chữ tình với người nghe. 
Anh Vũ và Trường Giang với vai trò MC nhưng lại hóa thân thành hai anh chàng bán kẹo kéo, bánh tráng kẹo
Trong Tự tình quê hương 5, Cẩm Ly đã khéo léo đưa người nghe đi giữa những tứ nhạc, những mạch cảm xúc khác nhau, làm nên một đêm nhạc nhiều dư vị. Người xem được dẫn dắt qua từng câu chuyện, suy nghĩ và chia sẻ của Cẩm Ly, theo đó là âm nhạc, ca khúc được chọn lọc để truyền tải.
Bắt đầu với ca khúc Dù tình anh xa mãi với một không khí trẻ trung, sôi nổi, Cẩm Ly phần nào làm thỏa mãn các khán giả với những ca khúc dẫu không thời thượng, sôi động nhưng vẫn trẻ trung, hồn nhiên theo đúng phong cách "chị Tư". Bước sang dòng nhạc dân ca trữ tình, cũng là mảng sở trường của mình, Cẩm Ly để toàn bộ cảm xúc của mình trong từng bài hát. Cũng bởi thế mà khá nhiều lần, cô khóc thút thít trên sân khấu khi đang chia sẻ với khán giả vì... vẫn còn dư âm của tiết mục trước.
Sự kết hợp với các khách mời cũng là điểm nhấn thú vị trong Tự tình quê hương lần này. Đó là sự xuất hiện của hai nữ danh ca Phương Dung và Giao Linh trong liên khúc Sầu lẻ bóng, Nửa đêm ngoài phố, Lưu bút ngày xanh, Sao chưa thấy hồi âm… nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả.
Cẩm Ly cho biết trước khi khởi nghiệp, cô rất mê nhạc trữ tình dân ca, ở nhà vẫn hay mở băng catsette của các giọng ca nổi tiếng như Thanh Tuyền, Hương Lan, Giao Linh, Phương Dung… để nghe. Cô không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình gặp được những nữ ca sĩ này ngoài đời. Chính vì thế, Cẩm Ly không giấu được sự xúc động khi được đứng chung sân khấu cùng “nhạn trắng Gò Công” Phương Dung và “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh.
Một sự kết hợp khác không kém phần thú vị là sự xuất hiện của các thí sinh Giọng hát Việt nhí và hai cô con gái của Cẩm Ly trong điệu múa Lâm Thol Trà Vinh rộn ràng và trình diễn bài Gánh lúa. Bỏ qua hết những áp lực, mệt mỏi như từng chia sẻ khi làm HLV Giọng hát Việt nhí, Cẩm Ly thoải mái tung tẩy cùng các học trò trên sân khấu. Đây có thể xem là tiết mục đáng yêu nhất của chương trình.
Và không thể không nhắc đến một "gương mặt cũ" nhưng không thể thiếu trong mỗi lần diễn ra Tự tình quê hương. Đó chính là "anh Bo" Đan Trường. Trong lần tái hợp này, "chị Tư" tiếp tục có sự kết hợp ăn ý trong trích đoạn đầy xúc động của Chuyện tình Lan và Điệp. Không chỉ hát, cả hai còn diễn hoạt cảnh Lan quy y nơi cửa Phật và cuối cùng gục xuống trong tay Điệp. Đây được xem là một trong những điểm nhấn ấn tượng của đêm nhạc. Ngay cả khi tiết mục đã khép lại, Cẩm Ly vẫn không ngừng lau nước mắt vì trót... nhập tâm vào nhân vật Lan.
Đan Trường cho biết: "Mỗi lần xuất hiện trong Tự tình quê hương của Cẩm Ly, Đan Trường lại nhìn thấy những gương mặt rất quen thuộc của khán giả. Điều đó chứng tỏ khán giả chưa bao giờ quên Cẩm Ly. Trường rất mừng cho Ly vì điều đó". Trước những chia sẻ của Đan Trường, Cẩm Ly vô cùng xúc động và không ngần ngại dành cái ôm thắm thiết cho "người tình âm nhạc" của mình. Cô cũng bày tỏ mong muốn rằng không chỉ khán giả mà cả Đan Trường cũng sẽ không bao giờ quên Cẩm Ly. 
Cũng trong đêm nhạc này, Cẩm Ly còn kết hợp với Quốc Đại và đặc biệt là Vân Quang Long. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ Thư cuối có dịp tái ngộ với khán giả. Dẫu giọng hát không còn được như xưa nhưng Vân Quang Long vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả khi tái hợp với Cẩm Ly trong ca khúc Anh cố quên em.
Có thể nói, với Tự tình quê hương 5, Cẩm Ly đã mang đến một không khí nhẹ nhàng, thoải mái, không chút gò bó, không có sự gượng ép nào trên sân khấu mà dành trọn cho cảm xúc thăng hoa. Dẫu vậy, có lẽ do thời lượng và mong muốn làm mới một chương trình đã diễn ra 5 lần, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của Cẩm Ly đã không được đưa vào liveshow lần này khiến nhiều khán giả ra về vẫn còn nhiều luyến tiếc. Dĩ nhiên, sự luyến tiếc này sẽ đi liền với mong muốn chờ đợi cho một đêm Tự tình quê hương tiếp theo...
Trong tiết mục mở màn, Cẩm Ly gây bất ngờ khi xuất hiện trên bục cao sau bức màn trắng, thể hiện ca khúc Dù tình anh xa mãi
Nữ ca sĩ thay trang phục ngay trên sân khấu và trẻ trung trong ca khúc Ngày hạnh phúc
Không khí rộn ràng của Phố hoa
Bước sang phần nhạc trữ tình - quê hương, Cẩm Ly ngọt ngào trong ca khúc Dòng sông và nỗi nhớ. Đặc biệt, trong liên khúc Tội tình - Thiệp hồng báo tin, một nam khán giả bất ngờ được mời lên tham gia biểu diễn. Sự ngượng ngùng của nam “diễn viên” bất đắc dĩ khiến khán giả một phen cười nghiêng ngã
Quốc Đại xuất hiện trong bộ dạng say xỉn, vào vai chồng của Cẩm Ly trong ca khúc Đâu có say. Là bộ đôi ăn ý trong âm nhạc, cả hai vào vai rất ngọt
Cô bé khiếm thị Ngọc Anh bất ngờ xuất hiện, song ca cùng Cẩm Ly trong ca khúc Chị Hai
Điệu Lâm Thol Trà VinhGánh lúa với sự góp mặt của các thí sinh Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 và hai con gái của Cẩm Ly
Chia sẻ về chương trình Giọng hát Việt nhí, Cẩm Ly cho biết ban đầu cô không nghĩ vai trò HLV lại nặng nề và áp lực như vậy, nhất là càng vào sâu, phải loại dần các thí sinh. "Năm nay có lời mời nhưng Ly không dám nhận", Cẩm Ly chia sẻ. Cô cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một số thí sinh ở xa và đang trong kỳ thi nên không thể góp mặt trong đêm nhạc
Hoạt cảnh Mưa chiều miền Trung gây nhiều xúc động cho khán giả với hình ảnh cô giáo Cẩm Ly bị nước lũ cuốn trôi khi cứu các học trò của mình trong cơn mưa bão. Trường Giang vào vai người yêu của cô giáo Cẩm Ly. Đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy anh diễn một vai bi
Cẩm Ly xuất hiện trong tạo hình cổ điển, thể hiện những ca khúc nhạc xưa được nhiều người yêu mến như Phố vắng em rồi, Hai lối mộng, Mong chờ…
Cẩm Ly cho biết trước khi khởi nghiệp, cô rất mê nhạc trữ tình dân ca, ở nhà vẫn hay mở băng catsette của các giọng ca nổi tiếng như Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Giao Linh, Phương Dung… Cô không dám nghĩ rằng sẽ gặp được những nữ ca sĩ này ngoài đời. Chính vì thế, Cẩm Ly không giấu được sự xúc động khi được đứng chung sân khấu cùng “nhạn trắng Gò Công” Phương Dung và “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh trong liên khúc Sầu lẻ bóng, Nửa đêm ngoài phố, Lưu bút ngày xanh, Sao chưa thấy hồi âm….
Bộ ba Vân Quang Long, Quốc Đại và Cẩm Ly vướng “tình tay ba” trong ca khúc Lời cuối tình yêu 2.
Ngoài ra, Vân Quang Long và Cẩm Ly còn thể hiện lại ca khúc hit một thời -  Anh cố quên em. Tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi Vân Quang Long tái xuất trên sân khấu. Dù giọng hát không còn được như xưa nhưng anh vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả.
Đan Trường và Cẩm Ly trong trích đoạn Chuyện tình Lan và Điệp
Cả hai diễn xuất nhập tâm, gây xúc động cho khán giả
Bé Thiện Nhân thể hiện lại ca khúc Cô đôi thượng ngàn

Cẩm Ly và các khách mời khép lại chương trình - Ảnh: Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.