Camera phá án: Truy bắt trộm, cướp thần tốc

07/07/2016 07:09 GMT+7

Nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tưởng chừng bế tắc trong phá án nhưng nhờ hình ảnh từ camera khai thông đã bắt được tội phạm.

Một vụ cướp xe gắn máy táo tợn xảy ra vào đầu giờ chiều 6.5 trên đường Trục (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) gây xôn xao dư luận khiến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo lực lượng công an sớm truy bắt thủ phạm. Tuy nhiên, Công an Q.Bình Thạnh chưa kịp nhận thông báo “hỏa tốc” của Bí thư Thành ủy thì đã phá được án một cách “thần tốc”.
Phá băng “đua xe” gây án
Sau khi vụ việc xảy ra, anh N.N.Ng đến Công an P.13 trình báo khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh Ng. chạy xe gắn máy hiệu Wave RSX (BS: 77C1-112.82) trên đường Trục (khu đất trống dự án 4,2 ha) thì bị 3 thanh niên lạ mặt đi trên xe Wave chặn đầu xe anh lại. Một trong hai tên ngồi sau dùng roi điện chích anh Ng. khiến anh và xe ngã xuống đường. Cả 3 tên xông vào tấn công buộc anh Ng. phải bỏ xe để chạy thoát thân, bọn cướp lấy xe tẩu thoát.
Sau khi nhận tin, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh, chỉ đạo trinh sát xuống hiện trường thu thập thêm chứng cứ. Nhưng do trời mưa nên camera của người dân không thấy rõ nghi phạm, nhân chứng cũng chỉ thấy chúng chạy về hướng Q.Gò Vấp...
Chứng cứ và manh mối quá mơ hồ. Với clip có trong tay, trinh sát xem đi xem lại nhiều lần mới phát hiện dáng đi của người cầm lái khá giống với một “quái xế” chuyên đi “bão” đêm trên địa bàn quận. Từ manh mối này, hàng chục trinh sát tỏa đi khắp các tụ điểm bọn “bão” đêm thường tụ tập như quán cà phê, tiệm game bắn cá... Sau nhiều giờ lùng sục và thu thập chứng cứ, trinh sát cũng xác định được hình dạng, mặt mũi của nghi phạm thường hay xuất hiện ở một số tụ điểm khu vực bán đảo Thanh Đa (P.28, Q.Bình Thạnh).
Ngoài việc huy động trinh sát đi rảo các tuyến đường ở Q.Bình Thạnh, ban chỉ huy đội bố trí một tổ chốt chặn 24/24 ở đầu cầu Thanh Đa. Theo dõi sát dòng người đi đường qua lại từ 16 - 20 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện 1 trong 3 nghi phạm chở cặp nam nữ chạy với tốc độ kinh hoàng từ bán đảo Thanh Đa qua cầu Thanh Đa về hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Phát hiện bị truy đuổi, bọn chúng tăng tốc tìm cách thoát thân, nhưng không thoát khỏi lực lượng trinh sát. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai nhận là Huỳnh Lê Minh Hưng cùng hai đồng phạm Lê Anh Tài, Phan Quốc Thắng (cả 2 đều 15 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.
“Đối tượng Hưng là tên nghiện “đua xe” và nghiện game bắn cá. Trước đó, Hưng vay nóng mua phụ tùng để đôn zên xoáy nòng xe “đua”, nướng tiền vào game bắn cá dẫn đến nợ nần nên rủ Tài, Thắng đi cướp kiếm tiền trả nợ. Hưng thường tụ tập đi “bão” ở các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ...”, một cán bộ điều tra, tiết lộ.
Cuộc đuổi bắt ngoạn mục
Đó là vụ đuổi bắt tên trộm gây náo loạn khu phố giữa đêm khuya 23.3. Thiếu tá Lê Minh Huy, Phó trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh, kể từ các nguồn tin về băng nhóm thanh niên nghiện game bắn cá có biểu hiện nghi vấn đi trộm cắp nên Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bí mật lên kế hoạch theo dõi.
Sau hơn 1 tuần đeo bám, trinh sát phát hiện thời điểm khoảng 0 giờ 30 ngày 23.3, sau khi nghỉ chơi game bắn cá, nhóm 4 thanh niên tình nghi đi rảo qua nhiều tuyến đường, đến căn nhà ở hẻm 765 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) thấy khóa cửa ngoài, bọn chúng dùng mỏ lết bẻ khoen cửa chính đột nhập vào lấy trộm xe gắn máy Wave (BS: 59X2-727.79) đẩy ra. Trong lúc bọn chúng dùng đoản tự chế mở công tắc xe, nổ máy thì trinh sát ập đến bắt. Bọn chúng vứt chiếc xe vừa trộm được lại hiện trường, lên xe bỏ chạy nên trinh sát tổ chức truy đuổi. Khi bị truy đuổi, một tên chạy vào hẻm cụt rồi bất ngờ phóng qua bức tường cao hơn 2 m, tiếp đó leo lên được mái nhà người dân, nhưng lực lượng trinh sát quyết theo đến cùng. Từ đó cuộc truy đuổi chuyển hướng từ dưới đất lên mái của nhiều căn nhà. Cuối cùng, hắn trổ mái xuống nhà bếp của một nhà dân định tìm dao khống chế con tin hoặc chống trả lại trinh sát. Tuy nhiên, khi hắn vừa chụp được con dao thì trinh sát kịp thời xông đến tước dao, khống chế bắt giữ. Cả 3 nghi phạm còn lại cũng bị bắt giữ.
Tại trụ sở công an, 4 tên khai nhận Vũ Đình Khôi Nguyên (21 tuổi), Nguyễn Xuân Đại (24 tuổi), Vũ Văn Phương (26 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Thành Phương (28 tuổi, ngụ Q.2). Điều lạ, khi cơ quan công an đưa tên này đến hiện trường thực nghiệm, dù hắn nhiều lần cố sức phóng qua bức tường này nhưng đều không được. Có thể do đối mặt nỗi sợ hãi bị trinh sát bắt nên tên trộm này cố hết sức mình vượt qua được bức tường cao thoát thân... “Lúc đó, tôi không biết sợ là gì nữa. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là bắt cho bằng được tên trộm nên lao theo hắn bất chấp nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng”, thiếu úy Nguyễn Cẩm Nam, là trinh sát tham gia truy đuổi, kể lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.