Từ phản ánh của người dân địa phương, trong tháng 9, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận được hình ảnh vận chuyển hàng lậu qua lại sông Ka Long, thuộc địa phận thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng” |
Sau nhiều ngày khảo sát, chúng tôi quyết định chọn khu vực Km1 làm điểm khảo sát để ghi nhận tình hình vận chuyển hàng hóa qua sông biên giới Ka Long.
Theo ghi nhận, các hoạt động chuyển hàng lậu ở khúc sông này diễn ra chủ yếu vào ban đêm, hoặc tranh thủ thời gian buổi trưa. Các đối tượng buôn lậu dùng đò sắt vô tư vượt sông "đánh hàng" từ bờ sông khu vực thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về phía Việt Nam.
Hàng hóa vận chuyển từ bên kia biên giới về Việt Nam rất đa dạng, từ bánh kẹo, đồ chơi, quần áo, giày dép, đến nhiều loại mặt hàng có giá trị.
Đáng nói, khu vực vận chuyển hàng lậu công khai, tấp nập diễn ra ngay trong khu vực thuộc quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho đặt các chốt kiểm soát, nhưng hoạt động vận chuyển hàng lậu diễn ra công khai mà không thấy lực lượng chức năng can thiệp.
Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 2: "Thả" đường biên cho buôn lậu? |
![]() Thuyền chở hàng lậu từ phía thành phốĐông Hưng (Trung Quốc) vượt sông Ka Long chạy về phía Việt Nam
Ảnh Nghĩa Hoàng |
![]() Các kiện hàng được đóng thành từng thùng vuông vức
Ảnh Nghĩa Hoàng |
![]() Thuyền cập bến là hoạt động vận chuyển diễn ra tấp tập
Ảnh Nghĩa Hoàng |
![]() |
![]() Đội xe ôm chờ sẵn trên bờ để vận chuyển hàng
Ảnh Nghĩa Hoàng |
![]() Hàng nặng, chuyển vội nên bị đổ ngay giữa đường
Ảnh Nghĩa Hoàng |
![]() Giày dép là một trong những mặt hàng phổ biến được vận chuyển lậu qua sông
Ảnh Nghĩa Hoàng |