Cận cảnh học viên nhí HAGL Arsenal JMG tập đi giày sớm

08/04/2016 20:33 GMT+7

Lò JMG nổi tiếng nghiêm khắc, ấy thế nhưng đã đặc cách để các học viên khóa 3, khóa 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG được đi giày sớm để chuẩn bị đại diện cho Việt Nam dự chương trình 'Football for Friendship' do huyền thoại Franz Beckenbauer làm đại sứ.

Lò JMG nổi tiếng nghiêm khắc, ấy thế nhưng đã đặc cách để các học viên khóa 3, khóa 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG được đi giày sớm để chuẩn bị đại diện cho Việt Nam dự chương trình 'Football for Friendship' do huyền thoại Franz Beckenbauer làm đại sứ.

Các cầu thủ nhí đang cột dây giày
Như Thanh Niên đã thông tin, sau một quá trình cân nhắc, HAGL sẽ đại diện Việt Nam lần đầu tham dự chương trình "Football for Friendship" (F4F). Đây là chương trình do huyền thoại Franz Beckenbauer làm đại sứ, quy tụ 32 đội bóng đến từ 4 châu lục, trong đó có những học viện bóng đá trẻ hàng đầu châu Âu lẫn Nam Mỹ.

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 6 quốc gia châu Á tham gia tranh tài với những cái nền bóng đá lẫy lừng như Brazil, Argentina, Đức, Hà Lan, Ý, Tây Banh Nha, Anh, Pháp.

Năm nay, Milan sẽ là nơi tổ chức F4F và “Hoàng đế” Franz Beckenbauer tự tay mình trao cúp cho đội vô địch và các thành viên tham dự trận đấu sẽ được theo dõi trận chung kết Champions League từ khán đài sân San Siro.
Trao đổi cùng Thanh Niên, HLV Guillaume Graechen cho biết: "Đa số học viên khóa 3 khi biết thông tin mang giày đều rất háo hức. Nhưng khi mang vào thì ấn tượng đầu tiên của họ là khó chịu lắm... bởi cảm giác nóng chân.
Do chưa quen, nên ở những ngày đầu họ gặp khá nhiều khó khăn, đặt trụ hay lệch, và bị phồng chân. Nhưng tôi tin vài tháng nữa sẽ ổn. Hiện tại, tôi chỉ mới cho các cầu thủ nhí tập làm quen chỉ vài bữa 1 tuần, vì có một số bạn chưa qua được bài 3 chân trần". 
Trong khi đó, các cầu thủ nhí thì khỏi nói, rộn thôi rồi. Một học viên hớn hở: "Thầy Giôm (tên thân mật của HLV Guillaume Graechen) chu đáo lắm, chỉ cho bọn em cách mang giày, cột dây. Rồi sau còn dặn phải đi lại cho thầy coi có bị thốn không. Thầy nói hãy cố vài hôm sẽ quen. Thậm chí thầy con cột dây cho chúng em nữa á!". 
3 học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG giờ là trợ lý cho HLV Guillaume
9 học viên nhí ghé phòng của HLV Guillaume Graechen để nhận giày
100% các em đều cho biết khi mang giày chạy hoặc nhận bóng lạ lẫm lắm chứ không như chân trần
Nói vậy, chứ ai cũng háo hức
Dù chân có bị phồng rộp như của Võ Hoàng Uy
Riêng chuyện dạy cho các cậu nhỏ đi giày cũng khá ồn ào. Có em oai oái: "Thầy ơi, giày này thiếu chổ luồng dây!"
Thầy Giôm kiểm tra cỡ giày
HLV Guillaume rất cẩn thận và thể hiện sự yêu thương các em
Ông lặng lẽ nhìn các cậu nhỏ cột dây giày
Một góc tủ giày ngăn nắp của các cậu bé
Từ nhỏ, các học viên của học viện HAGL Arsenal JMG đã được dạy rất kỹ ý thức tự giác
Về giày thì mỗi người lại yêu thích một kiểu 
Lê Minh Bình cua khóa 2 đã mang giày được 2 tuấn, nhưng mỗi tuần chỉ mang được 2 hoặc 3 buổi
Anh hiện đang là tiền đạo của khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG
Thầy Giôm vui vẻ nhìn các học viên í ới đổi giày nhau để chọn màu sắc ưng ý
Học viên Nguyễn Nhật Minh đã tự mình cột xong 1 bên giày
Còn Nguyễn Thái Quốc Cường, học viên nhỏ tuổi nhất thì loay hoay mãi
Trong khi các bạn thích màu sặc sỡ thì Phan Hồ Khải chọn đôi màu đen
Và đây là cảnh HLV Guillaume Graechen hướng dẫn các học trò cách luồn dây giày
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.