Cần Thơ lần đầu tiên có phố ông đồ

08/02/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Tết Quý Tỵ 2013, lần đầu tiên TP.Cần Thơ dành hẳn một đoạn đường để những ông đồ viết thư pháp, vẽ tranh xuân phục vụ người dân.

Khu phố ông đồ được bố trí trên đường Trần Quốc Toản, phía trước Bảo tàng Cần Thơ.

Những câu, chữ ngày xuân như: Lộc, Phát, Chúc mừng năm mới, Phát tài phát lộc, Vạn sự như ý, Tấn tài tấn lộc, Vinh hoa phú quý… được trưng bày khá bắt mắt.

Người xin chữ có thể lựa chọn chất liệu để vẽ như giấy, vải, mành, gỗ.

Giá các bức thư pháp, tranh được tính tùy theo chất liệu, độ dài và nét lớn nhỏ của câu chữ từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.

Ngoài ra, ở phố ông đồ còn có dịch vụ vẽ tranh, thư pháp trên trái cây chưng tết. Đây cũng là một trong những dịch vụ đắt hàng nhất bởi vừa rẻ lại vừa cho ra sản phẩm đẹp.

Các "ông đồ" hầu hết là sinh viên đang học tại Cần Thơ vốn đam mê thư pháp và muốn tranh thủ những ngày tết kiếm thêm thu nhập.


Phố ông đồ thu hút khá đông người đến xin chữ


Một khách hàng đang nhờ "ông đồ" sinh viên vẽ thư pháp lên dưa hấu để chưng tết

Tin ảnh: Đình Tuyển

>> Phố ông đồ nhộn nhịp ngày cuối năm
>> Sài Gòn có phố ông đồ
>> Rộn ràng "Phố ông đồ
>> Lạ lẫm phố ông đồ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.