Cành cọ vàng cho Tình yêu

29/05/2012 03:13 GMT+7

Đạo diễn Michael Haneke (Áo) lần thứ hai đoạt Cành cọ vàng qua bộ phim thấm đẫm tình người: Amour (Tình yêu).

 Cành cọ vàng cho Tình yêu 1
Đạo diễn Haneke (giữa) cùng 2 diễn viên Riva và Trintignant nhận Cành cọ vàng - Ảnh: Reuters 

Không sôi nổi, bồng bột và đam mê, tình yêu trong Amour của Michael Haneke điềm tĩnh nhưng sâu lắng. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân của hai giáo viên âm nhạc về hưu sống trong căn hộ hào nhoáng tại Paris, Pháp. Rồi Anne (Emmanuelle Riva đóng) bất ngờ bị đột quỵ. Georges (Jean-Louis Trintignant) âm thầm chăm sóc vợ và đối diện với cái chết của người yêu thương nhất. Qua bàn tay bậc thầy của Haneke, từng đoạt Cành cọ vàng 2009 với phim The white ribbon (Ruy băng trắng),  Amour - tác phẩm điện ảnh hợp tác giữa Pháp, Đức và Áo - thổi vào không khí lễ hội của LHP Cannes (diễn ra từ 16 đến 27.5 tại Pháp) một cảm xúc mới về mối quan hệ giữa người với người trong xã hội hiện đại kèm theo nỗi thống khổ của mất mát. Bộ phim toát lên màu u ám của sự khắc nghiệt và đau lòng. Một vệt đen trong cuộc tình ngỡ đâu đẹp ở đoạn kết, nhưng rồi cuộc sống với đủ đổi thay đã phá tan tất cả.

“Phải nói rằng tôi đã khóc rất nhiều sau khi xem Amour. Tôi nhận ra rằng không phải thành viên nào trong ban giám khảo cũng dễ bị tổn thương như vậy. Cảm xúc quá mạnh và đôi khi làm bạn bị tổn thương, nhưng tôi thích bị tổn thương theo cách đó”, nhà thiết kế thời trang lừng danh Jean Paul Gaultier (Pháp), thành viên Ban Giám khảo LHP Cannes năm nay phát biểu với báo giới, theo Reuters. Điểm độc đáo của Amour chính là những người làm nên thành công cho phim đều ở tuổi xế chiều. Đạo diễn Haneke (70 tuổi), 2 diễn viên chính Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva đều ở tuổi 82 và 85 đủ thấy Amour hấp dẫn người xem không bằng vẻ đẹp rực rỡ mà nhờ chiều sâu tâm hồn, với diễn xuất cực hay của đôi diễn viên chính có thể nói là già nhất thế giới hiện nay. Amour còn là bằng chứng thể hiện tài năng của Michael Haneke khi ông chứng tỏ đủ khả năng làm phim tình cảm mà lại làm cực hay so với thể loại phim hành động, bạo lực từng tạo nên tên tuổi trước đây như The white ribbon (2009) hay Hidden (2005).  

Hollywood thua cuộc

 Cành cọ vàng cho Tình yêu 2
Cristina Flutur (phải) và Cosmina Stratan đồng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Với 6 phim dự tranh Cành cọ vàng (trong tổng số 22 phim), ngỡ đâu điện ảnh Mỹ sẽ thống trị LHP Cannes như những gì đã từng làm vào năm ngoái khi Cành cọ vàng thuộc về The tree of life (Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick. Nhưng rồi cả Brad Pitt lẫn Nicole Kidman, Bill Murray, Bruce Willis, Matthew McConaughey hay Kristen Stewart, Robert Pattinson, Shia LaBeouf... đều không thể làm nên chuyện lần này. Điện ảnh châu Mỹ vẫn có tiếng nói tuy không đến từ Hollywood. Bộ phim Después de Lucia của đạo diễn Michel Franco (Mexico) đoạt giải Un certain regard (dành cho phim thể nghiệm theo xu hướng mới).  

Khi được hỏi về sự hấp dẫn, quyến rũ của những ngôi sao đến từ Hollywood đã bước lên thảm đỏ LHP Cannes nhưng chẳng gặt hái thành công, Chủ tịch Ban Giám khảo - đạo diễn kiêm diễn viên Ý Nanni Moretti đáp: “Tôi không chống lại sức hấp dẫn và vẻ quyến rũ của họ. Tuy nhiên điều đó phải đến từ các bộ phim mới khiến tôi hài lòng”.

Các giải thưởng khác của LHP Cannes 2012

Giải thưởng lớn (Grand Prix): Reality của đạo diễn Ý Matteo Garrone

Đạo diễn xuất sắc nhất: Carlos Reygadas (phim Post Tenebras Lux)

Kịch bản xuất sắc nhất: Cristian Mungiu (phim Beyond the hills)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Cristina Flutur và Cosmina Stratan (phim Beyond the hills)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Mads Mikkelsen (phim The hunt)

Giải thưởng của Ban Giám khảo: The angels’ share do Ken Loach (Anh) đạo diễn

Cành cọ vàng phim ngắn xuất sắc nhất: Silent của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Rezan Yesilbas

Đỗ Tuấn

>> Xem lễ bế mạc LHP Cannes 2012 qua ảnh
>> “Love” đoạt giải Cành cọ vàng
>> Kristen Stewart "nóng bỏng" ở Cannes
>> Kristen Stewart “khoe sắc” trên thảm đỏ Cannes 2012
>> Những khoảnh khắc ấn tượng tại LHP Cannes
>> Mê tạo dáng, "sao" bị đuổi khéo trên thảm đỏ Cannes

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.