Cảnh sát Hình sự và ‘hiệp sĩ’ đường phố bắt 2 tên cướp

15/04/2016 13:59 GMT+7

Thấy hai đối tượng khả nghi, nhóm “hiệp sĩ” bám theo, đồng thời gọi điện báo cho Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm. Khi hai tên cướp ra tay đã bị cảnh sát và nhóm ‘hiệp sĩ” truy đuổi, bắt giữ.

Thấy hai đối tượng khả nghi, nhóm “hiệp sĩ” bám theo, đồng thời gọi điện báo cho Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm. Khi hai tên cướp ra tay đã bị cảnh sát và nhóm ‘hiệp sĩ” truy đuổi, bắt giữ.

"Hiệp sĩ" tóm gọn tên cướp tại hiện trường - Ảnh: Nguyên Bảo"Hiệp sĩ" tóm gọn tên cướp tại hiện trường - Ảnh: Nguyên Bảo
Sáng 15.4, trên đường đi làm, nhóm "hiệp sĩ" Q.Tân Bình (TP.HCM) phát hiện hai thanh niên đi xe gắn máy liếc ngang liếc dọc; có nhiều biểu hiện khả nghi.
Thấy những cử chỉ lạ này, bằng kinh nghiệm của những lần bắt cướp trước đó, nhóm hiệp sĩ đã bám theo đồng thời gọi cho lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm của Công an Q.10 cùng phối hợp đeo bám.
Hai tên cướp tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyên Bảo
Khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, khi chạy đến đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.10, thấy chị Thái Thị Như Ngọc (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đang dừng xe nghe điện thoại, hai đối tượng nghi vấn áp sát và giật điện thoại di động của chị này rồi rồ ga bỏ chạy.
Phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm và nhóm "hiệp sĩ" truy đuổi, bắt giữ được hai tên cướp cùng tang vật.
Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận tên: Mai Thanh Phước (22 tuổi, điều khiển xe máy), Nguyễn Phụng Hoàng Phi (26 tuổi, kẻ ngồi sau giật điện thoại di động của chị Ngọc; cả hai đều ngụ Q.8).
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Xe máy được hai tên cướp sử dụng để "hành nghề" - Ảnh: Nguyên Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.